Thanh niên đạp bụng công an nhận án treo
Khi bị lực lượng chức năng mời về trụ sở, Trung chửi bới, thách thức và đạp vào bụng một cán bộ công an phường.
148 kết quả phù hợp
Khi bị lực lượng chức năng mời về trụ sở, Trung chửi bới, thách thức và đạp vào bụng một cán bộ công an phường.
Thiếu gia miền Tây đi công tác nước ngoài nên không hay tòa xử vụ án ly hôn với vợ. Theo quy định, chồng MC Quỳnh Chi vẫn còn quyền kháng cáo và ông Chương đã làm điều này.
Tại báo cáo về kết quả giám sát tình hình oan, sai trong việc áp dụng pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự, UBTVQH một lần nữa khẳng định không có căn cứ bãi tội cho Hồ Duy Hải.
Thủy gọi bạn trai nhờ đưa ra đầu thú sau khi giết người nhưng nam thanh niên khuyên cô nên bỏ trốn.
Từ hàng ghế dành cho người bào chữa, Luật sư Bách bước đến bên bị cáo, hai người ôm nhau rưng rưng. Điền khóc và nói “em ghi ơn anh nhiều lắm!”.
Trinh sát báo về, 15 cảnh sát gồm: hình sự, ma túy và cảnh sát giao thông có công cụ hỗ trợ được giao nhiệm vụ đón lõng nghi can.
Sức hủy diệt ghê gớm của 2 quả bom hạt nhân mà Mỹ ném xuống Nhật Bản đã đẩy thế giới vào cuộc chạy đua vũ khí hủy diệt hàng loạt vô cùng khốc liệt.
Theo Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, vụ án đã có quyết định của hội đồng thẩm phán TAND Tối cao, là quyết định cuối cùng nên giờ có thấy sai cũng không thể kháng nghị.
Độc giả Hồng Anh chia sẻ bộ ảnh quý về đoàn làm phim của đạo diễn Dương Khiết mà anh sưu tầm trong những năm qua.
Sự kiện bị án Hồ Duy Hải được tạm hoãn thi hành án tử hình vào thời khắc sát nút với giờ tiêm thuốc độc chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam.
“Khi tôi cùng mấy người đập cửa phòng karaoke bước vào thì có mùi nồng nặc bốc lên, nhiều người nằm sõng soài trên ghế, sùi bọt mép”, ông Hoàng, bố một nạn nhân kể lại.
Tuấn từng nói với bạn trai cùng lớp rằng nếu mình có mệnh hệ gì thì hãy ở lại chăm sóc Trang. Khi nghe kể lại, Trang quả quyết, nếu Tuấn chết thì em sẽ đi theo.
Ðó là tử tù Nguyễn Văn Chưởng (31 tuổi, quê Hải Dương) đang chờ thi hành án tử hình tại trại tạm giam Trần Phú, TP Hải Phòng.
Đến đào đường để sửa ống thoát nước, 2 người thợ phát hiện bộ hài cốt còn nguyên vẹn lộ ra. Trong túi quần nạn nhân có 170.000 đồng cùng giấy phép mang tên Vũ Xuân Trường.
Làng giải trí Việt lại thêm nhiều xấu xí qua vụ việc người nhạc sĩ dắt theo một nhà văn đến đòi tiền tác quyền của một chương trình ca nhạc vừa diễn ra.
Phòng cảnh sát hình sự Hà Nội, nơi được gọi với cái tên quen thuộc "nhà số 7", nơi chỉ cần nhắc đến là các loại tội phạm, kể cả loại cộm cán nhất cũng đều khiếp sợ.
"Tôi có cảm tưởng các Bộ trưởng khi điều hành công việc chỉ nghĩ đến nhiệm kỳ, lấy an toàn là chính mà ít thấy thời gian là cơ hội rất quan trọng", đại biểu Dương Trung Quốc nói.
Nữ ca sĩ ăn vận đơn giản khi đến tham dự chương trình cổ vũ người hâm mộ thể thao và các tuyển thủ trước mùa World Cup 2014.
Á quân Bước nhảy hoàn vũ 2012 ăn vận lịch sự khi tháp tùng bạn gái đến xem chương trình Tuyệt đỉnh tranh tài, tối ngày 3/5, tại TP.HCM.
“Cháu tôi chết oan uổng quá. Bị cáo mới 15 tuổi nhưng giết người tàn bạo, ghê rợn đến nỗi bây giờ những đứa trẻ trong làng không dám đeo dây chuyền bạc”, ông nội nạn nhân bức xúc.