‘Vương quốc’ Cổ Dài
Những người dân hành hương gốc Myanmar (người Burma) đã hình thành nên bộ tộc Cổ Dài định cư ở phía Bắc Thái Lan.
Và nơi này thu hút rất nhiều khách du lịch nước ngoài…
![]() |
Đeo ba lô trên vai qua thị trấn Pai, tôi quyết định gia nhập vào nhóm tour cùng tới làng Cổ Dài. Mất khoảng 2 tiếng từ Pai thì đến được thị trấn có tên là Mae Hong Son. Cg tôi lang thang quanh thị trấn ngắm nghía những quầy hàng lưu niệm, nhà sàn làm bằng tre. Đến với thị trấn này, dễ dàng nhận ra ngay phụ nữ Padung của bộ tộc Cổ Dài với những chiếc vòng bằng đồng thau quấn quanh cổ, cổ tay, đầu gối và cẳng chân.
![]() |
Quấn vòng đồng thau quanh cổ, cổ tay... |
![]() |
...và cả đầu gối lẫn cẳng chân. |
Nghỉ được một lát, tôi bắt chuyện với một cô gái người bộ lạc Cổ Dài đeo những vòng cổ bằng đồng thau nặng trịch đang ngồi rất duyên dáng đằng sau chiếc quán nhỏ trong bộ váy áo truyền thống khác thường. Tôi chủ động xin vài kiểu ảnh! Thật ngạc nhiên cô gái tỏ ra như là người rất quen với khách du lịch và sẵn sàng làm dáng theo tư thế chụp ảnh cũng như trưng ra chiếc cổ dài như hươu cao cổ.
![]() |
Từ người già... |
Được biết, những chiếc vòng cổ nặng tới 20kg; thực tế, chúng không kéo cổ dài ra mà độ nặng của vòng đè lên xương cổ và khung xương sườn, vì vậy chiếc cổ của những người phụ nữ này mới dài ra đến thế. Nguồn gốc lai lịch của nét văn hóa truyền thống này không rõ ràng nhưng người ta quan niệm rằng: những chiếc vòng biểu tượng cho thân phận, vẻ đẹp của phụ nữ trong việc cuốn hút chồng.
![]() |
đến trẻ nhỏ đều làm đẹp bằng vòng cổ. |
Lang quanh vài quán lưu niệm của khu làng này, tôi được những người phụ nữ cổ dài chào đón nồng nhiệt, mời mua đồ lưu niệm như: nữ trang, khăn tay, đồ thuê tay, bưu thiếp… Hiện nay cả bộ tộc Cổ Dài sống dựa vào khoản đô la thu được từ khách nước ngoài.
![]() |
Bộ tộc Cổ Dài sống nhờ vào khoản đô la từ những khách du lịch nước ngoài. |
Theo Travel Channel VN





