Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vũng Tàu đông nghẹt, đua nhau chặt chém

Chiều tối 4/2 (mùng 5 Tết), vào hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ hỏi thuê phòng đều nhận được cái lắc tay "hết phòng". Hiếm lắm mới có nơi còn phòng thì giá lại... trên trời.

Mấy ngày qua, tận dụng kỳ nghỉ Tết kéo dài, dòng người từ TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương ùn ùn đổ về Vũng Tàu du xuân, tắm biển, khiến đường phố, bãi tắm nơi đây quá tải đông nghẹt người; còn các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, ăn uống... đua nhau chặt chém.
Trong khi đó xung quanh các nhà nghỉ, khách sạn, thậm chí trên bãi biển, rất đông cò bám sát từng đoàn người vừa bước xuống xe để chèo kéo và giới thiệu dịch vụ phòng nghỉ theo yêu cầu rất bát nháo. Tuy nhiên lời hứa của cò không đúng với thực tế, khiến nhiều người bị lừa.
Anh Nghĩa cùng 5 người bạn chạy xe máy từ TP.HCM xuống Vũng Tàu, tối mùng 5 Tết, bức xúc: “Nhóm chúng tôi hỏi thuê 2 phòng đôi, hỏi nhiều khách sạn đều hét trên 2 triệu đồng/phòng ở qua đêm, đắt gấp nhiều lần so với ngày thường. Thấy đắt chúng tôi nghe theo lời cò, phòng đẹp chẳng thấy đâu mà bị lừa mất bốn trăm ngàn tiền thế chân”.
Nhiều bạn trẻ chạy xe máy từ TP.HCM xuống Vũng Tàu du xuân
Buổi đêm khu vực bờ biển cũng rất đông người.
Dòng xe ô tô chở người đến Vũng Tàu đậu kín hai bên đường.
Khách đông nên các khách sạn tăng giá phòng nghỉ.

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=681&id=511740

Theo Công An TP.HCM

Bạn có thể quan tâm