Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Voi nặng 3 tấn quật chết bé trai 12 tuổi bị xích chặt

Con voi cái nặng 3 tấn biểu diễn được 3 nơi ở tỉnh Đắk Nông, đến điểm cuối thì giận dữ quật cháu Luật liên hồi vào thành xe khiến nạn nhân tử vong.

Heo rừng nặng hơn 1 tạ cắn nát chân người dân

Con heo đi từ lô cà phê giáp rừng ra rồi đột ngột lao tới tấn công, cắn nát 2 chân anh Trực và húc tới tấp khiến anh rớt xuống ruộng lúa.

Sự việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 23/12 tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông. Nạn nhân bị voi quật chết là em Nguyễn Văn Luật (12 tuổi, ở thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil). Con voi nặng khoảng 3 tấn này mới được đoàn xiếc Bình Minh đưa vào từ tỉnh Thái Bình.
Anh Lê Hồng Lâm (36 tuổi, trú thôn Đức Ái, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết voi mới được đoàn xiếc chở vào địa bàn xã sáng 23/12 đang đợi đến tối diễn thì xảy ra vụ việc. Cũng theo anh Lâm, trước thời điểm gây ra cái chết cho cháu Luật, con voi đang ăn chiều. Vì đoàn xiếc không bán vé đối với trẻ em nên ngay từ sớm, có rất nhiều học sinh đến nơi cột voi để trêu chọc. Trong lúc voi đang ăn chuối thì Luật tiến lại gần cầm cành cây có lá vẫy qua vẫy lại. Con voi bất ngờ vươn vòi cuốn Luật rồi đập mạnh vào thành xe khiến nạn nhân tử vong.
S
Sau khi quật chết người, voi được đưa về trụ sở UBND xã, xích chân vào gốc cây.
Con voi đào bới đất, hất tứ tung thể hiện sự giận dữ.
Voi lồng lộn muốn thoát khỏi dây xích. Sáng 24/12, ông Dư Văn Thể - Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh - cho biết ngay khi nghe thông tin, lãnh đạo xã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. "Sau sự cố xảy ra, UBND xã, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. Gia đình khó khăn nên Luật nghỉ học từ lớp 5, đang học nghề sửa xe máy. Lúc rảnh thấy đoàn xiếc, em đến chơi thì bị voi quật chết", ông Thể cho biết.
Chiếc xe chở voi đi lưu diễn hiện đang được giữ tại trụ sở UBND xã Đức Mạnh để phục vụ công tác điều tra.
Ông Phạm Thanh Cao - Phó giám đốc công ty xiếc hài kịch Bình Minh - Thái Bình (trưởng đoàn biểu diễn) cho biết trước khi xảy ra vụ việc, đoàn vừa đưa voi đi quảng cáo về và cho ăn ở sân. "Đoàn xiếc đã biểu diễn trong 15 năm qua ở khắp các tỉnh. Đợt này, đoàn biểu diễn được 3 địa điểm ở tỉnh Đắk Nông, đến nơi này thì xảy ra vụ việc. Con voi cái được đơn vị mua ở tỉnh Đắk Nông hơn 10 năm trước, hiện đã 40 tuổi. Nó rất hiền và chưa gây ra vụ việc nào như thế này", ông Cao cho biết thêm. 

Voi của đoàn xiếc quật rồi giẫm lên bé trai 12 tuổi

Đang ăn chuối thì nhiều em nhỏ tiến đến trêu đùa, con voi vươn vòi quật chết bé trai 12 tuổi ở thôn Đức Phúc, xã Tiến Mạnh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông).

 

Khải Hoàng

Bạn có thể quan tâm