Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Voi của đoàn xiếc quật rồi giẫm lên bé trai 12 tuổi

Đang ăn chuối thì nhiều em nhỏ tiến đến trêu đùa, con voi vươn vòi quật chết bé trai 12 tuổi ở thôn Đức Phúc, xã Tiến Mạnh (huyện Đắk Mil, Đắk Nông).

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 18h ngày 23/12 tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, Đắk Nông. Nạn nhân bị voi quật chết là em Nguyễn Văn Luật (12 tuổi, ở thôn Đức Phúc, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil).

Một phụ nữ bị heo rừng cắn nát chân tay, tử vong

Đang cắt cỏ, chị Hạnh bất ngờ bị con heo rừng to lớn lao đến cắn nát 2 chân và 2 tay. Dù được người dân đến ứng cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Con voi gây ra cái chết cho em Luật bị xích lại.

Vào thời điểm trên, đoàn xiếc Bình Minh (tỉnh Thái Bình) đang tập trung tại sân vận động trung tâm xã để chuẩn bị biểu diễn vào tối cùng ngày. Lúc này, có nhiều trẻ em, trong đó có em Luật vây quanh xe tải chở voi để chơi.

Bé Luật cầm lá chuối đưa lên cho voi ăn. Bất ngờ con voi dùng vòi quắp lấy em rồi quật vào thành xe. Sau đó voi còn giẫm lên người cháu. Mọi người phát hiện sự việc chạy đến can thiệp, đưa Luật đến bệnh viện để cấp cứu nhưng em đã tử vong.

Sáng 24/12, ông Dư Văn Thế - Chủ tịch UBND xã Đức Mạnh - xác nhận sự việc và cho biết cơ quan chức năng đang điều tra.

Heo rừng nặng hơn 1 tạ cắn nát chân người dân

Con heo đi từ lô cà phê giáp rừng ra rồi đột ngột lao tới tấn công, cắn nát 2 chân anh Trực và húc tới tấp khiến anh rớt xuống ruộng lúa.

Khải Hoàng

Bạn có thể quan tâm