Telegraph cho biết, các công tố viên Thụy Sỹ ra lệnh điều tra khi một nhà doanh nhân đá quý người Nam Phi, ông Sylla Moussa, khiếu nại. Theo người chủ sở hữu, viên đá màu hồng nặng 50,66 carat. Nó biến mất khi được lưu giữ trong kho của công ty đá quý Malca-Amit.
![]() |
Malca-Amit, công ty giữ viên kim cương "biến mất". Ảnh: Telegraph. |
Ông Moussa, chủ nhân công ty kim cương quốc tế Sylla (SDI), cho biết, ông gửi viên đá quý vào kho của Malca-Amit năm 2007 để chờ chào bán nó với mức giá hấp dẫn nhất có thể. Tuy nhiên, trong tháng 8 năm ngoái, ông Moussa muốn kiểm tra viên đá nhưng phía công ty Malca-Amit báo nó được chuyển cho một doanh nhân người Nam Phi theo thỏa thuận giữa hai người.
Doanh nhân Moussa khởi kiện công ty đá quý vì hợp đồng giữa họ khẳng định, ông là chủ nhân duy nhất của viên kim cương màu hồng. Tuy nhiên, luật sư của công ty Malca-Amit cáo buộc ông Moussa cố tình bôi nhọ uy tín của công ty. Thậm chí, họ còn khẳng định hợp đồng mua bán viên kim cương đang ở trong két an toàn nhà Moussa.
Hồi giữa tháng ba vừa qua, cảnh sát Geneva đã tiến hành kiểm tra toàn bộ kho lưu trữ của công ty và chuyển đá quý và những vật dụng giá trị khác đến kho lưu trữ mới.
Cuộc chia tay đẫm nước mắt của người dân Hàn - Triều
28
80 người Hàn Quốc ôm, hôn, khóc và dặn dò người thân ở Triều Tiên trước khi về nước, khép lại cuộc hội ngộ cuối cùng trong cuộc đời của họ.
Vàng và kim cương trong dinh thự cựu tổng công tố Ukraina
21 13
Sau khi chiếm giữ dinh thự của cựu tổng công tố Victor Pshonka ở ngoại ô Kiev ngày 24/2, người biểu tình phát hiện nhiều báu vật dường như chỉ dành cho vua chúa.
Nước mắt ngày hội ngộ của gia đình Triều Tiên ly tán 60 năm
25 5
Gần 100 người Hàn Quốc hôm nay không thể ngăn dòng nước mắt khi họ được gặp người thân tại Triều Tiên sau hơn 60 năm xa cách.