Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình thực cảnh lịch sử với tên gọi "Mật Lệnh Đêm".
Camera an ninh ghi lại cảnh một đối tượng mặc áo màu xanh lá cây có chữ Grab điều khiển xe môtô màu trắng đỏ dừng gần số nhà 176 Trần Nhật Duật (phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), sau đó đi bộ tiến đến và dùng vật nghi là súng (chưa xác định được chủng loại) bắn 5 phát vào vùng đầu bên trái người đàn ông đang ngồi uống nước, tử vong tại chỗ.
Công an TPHCM đã triệt xóa một tụ điểm cá cược đá gà qua mạng tại phường An Phú, đưa 22 đối tượng về làm việc, tạm giữ 7 người, thu hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật. Đáng chú ý, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 khẩu súng, 36 viên đạn và một dao tự chế tại hiện trường.
Công an tỉnh Lào Cai huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng đồng loạt đột kích, triệt phá một ổ nhóm ma túy trong rừng sâu trên địa bàn xã Minh Lương.
Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, lực lượng công an TP.HCM nhanh chóng truy xét, bắt giữ hai nghi can thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của thiếu nữ.
Ngày 6/6, tại tuyến đường 12B thuộc địa phận xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, hai thanh niên chở nhau trên môtô, không đội mũ bảo hiểm. Khi CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý vi phạm, Bùi Văn Đạt không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe với tốc độ cao, có biểu hiện lạng lách, đánh võng và lao thẳng xe vào vị trí người đang thi hành nhiệm vụ.
Chiều 10/5, Tổ công tác tại Thái Nguyên phát hiện ôtô chạy 64km/h, vượt tốc độ cho phép. Khi được ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, lái xe tăng ga, lạng lách nhằm bỏ trốn.
Mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh người đàn ông đánh nam shipper trước khách sạn T.L., trên đường Nguyễn Sáng, phường Rạch Dừa, TPHCM (phường 10, TP Vũng Tàu cũ).
Trong hơn một giờ lập chốt trên đường Trần Nhật Duật (Hà Nội) tối 26/4, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng loạt tài xế vi phạm nồng độ cồn. Thậm chí, có trường hợp bỏ lại phương tiện, không hợp tác kiểm tra nhằm né tránh mức phạt nặng.
Việc sản xuất mì tươi có chứa chất cấm, ngoài danh mục cho phép diễn ra từ năm 2014 đến nay, hai vợ chồng Phụng - Thanh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ ước tính hơn 2.800 tấn mì tươi, gây ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng.
10:49 17/7/202010:49 17/7/2020
Pháp luật
110217.6K
“Trong thời gian chung sống với Ngọc, Ngọc rất sợ tôi, trước đó tôi đánh Ngọc rất nhiều. Vì sợ tôi nên Ngọc phải làm theo lời tôi nói”, Văn Kính Dương khai tại tòa.
Khi bị chủ nhà phát hiện, nhóm trộm từ bên trong tấn công, xịt bình hơi cay vào mặt gia chủ rồi tẩu thoát. Vụ trộm xảy ra ở TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Sáng nay, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử các bị cáo Văn Kính Dương, Ngọc Miu và các đồng phạm. HĐXX, đại diện VKS sẽ tiếp tục thẩm vấn để làm rõ các vấn đề trong vụ án.
Tại phiên xét xử chiều 16/7, Văn Kính Dương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhân vật bí ẩn tên Tom hướng dẫn Dương cách sản xuất ma túy cũng lộ diện.
Lợi dụng lúc không có ai để ý, người đàn ông tranh thủ ôm 2 két bia rồi lên xe máy tẩu thoát. Vụ việc xảy ra ngày 3/7 tại phường 9 thuộc quận 8, TP.HCM.
Bị cáo Bùi Xuân Hồng bị TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên án chung thân vì truy sát cả nhà em gái. Người thân bị cáo và phía bị hại có những ý kiến trái chiều về phán quyết này.
Lợi dụng lúc không ai để ý, tên trộm tranh thủ dắt xe máy ra khỏi bãi đỗ xe chỉ trong thời gian ngắn. Vụ việc xảy ra vào ngày 4/7 trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7 (TP.HCM).
HĐXX đánh giá bị cáo Phạm Thị Thiên Hà là chủ mưu trong vụ giết người giấu xác trong bê tông và không còn có thể cải tạo nên cần thiết loại bỏ khỏi xã hội.
Là người đầu tiên nói lời sau cùng, Phạm Thị Thiên Hà mong mọi trách nhiệm để cho mình bị áo chịu nhiều nhất và xin giảm nhẹ tối đa nhất cho những người đi cùng Hà.
“Tôi đã nhiều lần khuyên Hà nhưng con gái không nghe, tôi cũng từng ra tận Nha Trang đón Hà trở về nhưng không được”, cha ruột bị cáo Phạm Thị Thiên Hà trình bày trước HĐXX.
“Sát hại 2 người, chúng tôi không bỏ đi nước ngoài, trong khi có điều kiện để trốn. Mọi người vẫn ở lại và bình thản khi bị bắt', bị cáo Phạm Thị Thiên Hà khai tại tòa.
Khai tại tòa, Phạm Thị Thiên Hà - chủ mưu vụ giết người, giấu xác trong bê tông - khai đã cho đồng phạm uống rượu, hút thuốc 1 tháng trước khi tịnh cốc.
Sáng 25/6, Phạm Thị Thiên Hà cùng các đồng phạm được áp giải đến TAND tỉnh Bình Dương. Các bị cáo xét xử về tội giết người, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.
Nhóm của Phạm Thị Thiên Hà thuê nhiều địa điểm ở Khánh Hòa, Bình Dương, Vũng Tàu để tu luyện. Hai người không chịu được khổ cực đã bị họ sát hại và đổ bê tông.