Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Vì tương lai MU, hãy sớm sa thải Van Gaal

Trong thất bại lớn nhất mùa giải, đồng Chủ tịch Avram Glazer đã có mặt trên khán đài cùng PCT điều hành Ed Woodward. Họ nghĩ gì sau khi chứng kiến thảm kịch?

Đêm thứ ba là một cuộc thanh lọc ở châu Âu và những đội bóng tầm thường bị gạt sang một bên. Người ta thấy một Real Madrid tốt nhất, Man City tốt nhất, Atletico Madrid tốt nhất cùng PSG, Juventus và Wolfsburg. Không có MU. Họ thuộc nhóm những đội tầm thường.

Một đội bóng tầm thường

Tại Volkswagen Arena, MU đã cung cấp cái nhìn thoáng qua về việc họ có thể chơi tấn công. Nó diễn ra trong vòng vài phút đầu tiên. Rồi sau đó, tất cả biến mất. Họ không thể chơi đầu óc, đặt đối phương dưới áp lực một lần nữa. Cũng không thể phòng ngự.

Thật cay đắng. MU đã bất cẩn khi cần phải mạnh mẽ, do dự khi phải nắm bắt thời cơ và gục ngã trong thời khắc quan trọng. Theo Paul Scholes, đội bóng của Van Gaal không xứng đáng có bất cứ điều gì. Có thể huyền thoại MU hơi khắc nghiệt, nhưng quả thực họ quá tầm thường trong một bảng đấu tầm thường.

MU không còn thuộc nhóm tốt nhất ở châu Âu

Thua Wolfsburg 2-3, MU dừng bước ở Champions League

Vượt lên nhờ bàn mở tỷ số của Martial ở phút 10, nhưng MU thua chung cuộc 2-3 trước đội chủ nhà Wolfsburg, qua đó xuống chơi tại Europa League khi đứng thứ ba bảng B với 8 điểm.

Và bây giờ, người hâm mộ Quỷ đỏ thấy đội bóng của họ sẽ chơi tại Europa League. MU sẽ tất bật di chuyển đến những nơi xa lạ vào thứ năm, trong khi các CLB ưu tú khác ở châu Âu tìm kiếm danh vọng ở nơi khác, và vào một đêm khác.

Van Gaal nói rằng, vào năm tới, MU của ông sẽ tốt hơn. Thật nực cười. HLV người Hà Lan đã từng hứa hẹn về một đội bóng chơi bóng đá hấp dẫn và hiệu quả sau 3 tháng. Nó không đến. Ông cần thêm thời gian và đã có điều đó. Nhưng bây giờ, sau 16 tháng, vẫn không có gì.

Người hâm mộ đã hát: “United, chúng tôi yêu đội bóng này”. Song chắc chắn đây không phải MU của họ. Bất lực, yếu đuối, không khát vọng và dễ đổ vỡ, nó khác xa với những gì họ hình dung.

MU sẽ ra sao với Van Gaal?

Có một lý do để giảm nhẹ cho thất bại, rằng đội bóng của Van Gaal bị tàn phá bởi chấn thương và mất đi nhiều cầu thủ quan trọng nhất. Tuy nhiên, 4 cầu thủ Mata, Depay, Fellaini và Martial có tổng giá trị lên tới 125,6 triệu bảng, lớn gấp nhiều lần đội hình của Wolfsburg? HLV người Hà Lan nhiều lần bị chỉ trích bởi phương pháp đào tạo khắc nghiệt khiến các chấn thương bùng phát?

Van Gaal tuyệt vọng trên băng ghế chỉ đạo

Thêm nữa, rất nhiều cầu thủ tốt đã bị bán đi hoặc cho mượn không lý do? Thật dễ dàng để nhận ra, Varela không bao giờ tốt hơn Rafael, Powell không phải Kagawa và trong một thế trận cần nhiều đột biến, cần mẫu cầu thủ như Nani hay Januzaj hoặc Chicharito. Họ không còn ở đây chỉ với một lý do: Van Gaal.

Đêm thứ ba ở Volkswagen Arena, Van Gaal ngồi bất động trên băng ghế chỉ đạo toàn thời gian với đôi môi mím chặt và ánh mắt đầy hoảng hốt. Ông đã không hành động, dù chỉ một chút, để truyền cảm hứng. Vô hồn, không cảm xúc giống như lối chơi của MU. Ban lãnh đạo đã trả 7,3 triệu bảng/năm (chỉ sau Mourinho và Wenger) cho một người quản lý như thế.

Thật không công bằng cho những HLV khác đang đấu tranh từng ngày để giữ lấy chiếc ghế của mình như Mourinho, Ronald Koeman, Gary Monk hay Martinez hoặc thậm chí cả Pellegrini. Van Gaal chỉ cần ngồi đó để mặc các cầu thủ xoay sở, lãnh đạm nhìn danh tiếng đội bóng dần trôi và chờ đến năm 2017 để đi tới “thiên đường” của ông, cùng bà vợ Trust.

Avram Glazer và Ed Woodward trên khán đài khi trận đấu bắt đầu.

Thật dễ dàng, nhưng MU thì sao cho đến lúc đó? Các cầu thủ đều cảm thấy mệt mỏi, người hâm mộ giận dữ và kết quả ngày một xấu đi. Trong thất bại lớn nhất mùa giải, đồng Chủ tịch Avram Glazer đã có mặt trên khán đài cùng PCTĐH Ed Woodward. Họ nghĩ gì sau khi chứng kiến thảm kịch? Cả hai đã nghe thấy những tiếng la ó đầy phẫn nộ của các CĐV?

Vì tương lai đội bóng từng 3 lần vô địch Champions League, hãy sa thải Van Gaal. Ngay lập tức!

MU cần thay đổi, nhưng không cần các siêu sao

BLĐ Quỷ đỏ nói rằng họ cần những siêu sao, như Ronaldo, Bale, Neymar hay Harry Kane. Không, đội bóng của Van Gaal không cần những người này. Họ cần thay đổi, nhưng ở một nơi khác.

Thanh Đình

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm