Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

VĐV Trung Quốc chịu đựng đòn roi từ nhỏ

Đổ máu, chịu đòn roi và tập luyện khổ nhọc từ sáng tinh mờ tới giữa đêm là hình ảnh quen thuộc của những cô, cậu bé nuôi mộng làm vận động viên đấm bốc (boxing) chuyên nghiệp ở Trung Quốc.

VĐV Trung Quốc chịu đựng đòn roi từ nhỏ

Đổ máu, chịu đòn roi và tập luyện khổ nhọc từ sáng tinh mờ tới giữa đêm là hình ảnh quen thuộc của những cô, cậu bé nuôi mộng làm vận động viên đấm bốc (boxing) chuyên nghiệp ở Trung Quốc.

Tháng 3/1986, Trung Quốc chính thức khôi phục lại phong trào đấm bốc. Tháng 11 năm đó, vận động viên cử tạ Triệu Trung đã tham gia lớp huấn luyện đấm bốc toàn quốc đầu tiên do viện thể dục thể thao Thượng Hải tổ chức. Sau đó, anh trở về quê nhà, được sự ủng hộ của phòng thể dục thể thao tổ chức một lớp học kết hợp giữa giáo dục thể chất và đấm bốc. Từ đó đến nay, con em các gia đình nghèo khó từ vùng núi đến nông thôn đều có một nguyện vọng mới, đó là dựa vào nắm đấm để xây dựng tiền đồ.

Bắt đầu luyện tập từ năm 5-6 tuổi, những VĐV nhí Trung Quốc thường xuyên gặp cảnh đổ máu khi luyện tập.

Những bài học và đau đớn về mặt thể xác giúp các cậu bé "lỳ đòn" hơn khi lên sàn đấu.

Triệu Trung luôn giám sát chặt chẽ các học trò. Vị HLV này còn mang theo chiếc gậy bóng chày để trừng phạt những học trò không nỗ lực.

Bọc tay và miếng nhựa bảo vệ miệng là những dụng cụ thô sơ để tránh chấn thương.

Và đây là kết quả....

Căn phòng tồi tàn là nơi nghỉ ngơi của các VĐV nhí.

Mệt mỏi và ít thời gian đến nỗi không bỏ giày, thay quần áo mà ngủ luôn.

Đa số các VĐV nhí đều là con nhà khó khăn, không đủ ăn nên với các em, được ăn no khi tham gia tập luyện đã là một phần thưởng.

Tập luyện từ sáng sớm....

... tới khi lên đèn.

Lớp học có cả các VĐV nữ nhỏ tuổi.

Mệt mỏi và kiệt sức, cậu bé này nằm ngủ ngon lành ngay trên đường piste. Lớp học được tổ chức bên ngoài một SVĐ để tiết kiệm chi phí.

Sơn Huy

Theo Infonet

Sơn Huy

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm