Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

'VĐV không chân' bật khóc khi được miễn tội cố sát

Ngôi sao điền kinh khuyết tật, Oscar Pistorius không cầm được những giọt nước mắt sau khi thoát tội cố tình sát hại bạn gái Reeva Steenkamp.

Ngay sau khi nhấn kết luận không cố sát bạn gái Reeva Steenkamp, Pistorius đã bật khóc ngay tại phiên tòa.
Đúng vào ngày Lễ tình nhân - Valentine năm 2013, VĐV khuyết tật người Nam Phi đã dùng súng bắn chết bạn gái ngay tại nhà riêng.
Vụ án giết người của Pistorius gây chấn động làng thể thao thế giới. Vì tính chất nghiêm trọng và phức tạp nên phiên tòa xét xử đã kéo dài gần 2 năm.
Theo lý giải của thẩm phán Thokozile Masipa, các luật sư bên nguyên đã không thể đưa ra bằng chứng đủ sức thuyết phục để khép Pistorius vào tội cố ý giết người.
Cha của Pistorius và em gái anh sau khi nghe kết luận của tòa án.
Trong khi cha mẹ của người mẫu xấu số, ông Barry và bà June tỏ ra khá lặng lẽ.
Dẫu tòa án chưa đưa ra phán quyết cuối cùng nhưng việc Pistorius thoát khỏi tội cố sát có công rất lớn của luật sư Barry Roux.
Anh trai của Pistorius, Carl cùng người thân cũng đến dự phiên tòa.
Em gái Aimee.
Cô và chú của Pistorius, Lois và Arnold.
"VĐV không chân" rời phiên tòa trong sự hộ tống của các nhân viên cảnh sát.
Phải rất khó nhọc, anh mới chen qua được đám đông người biểu tình và các phóng viên.
Người biểu tình dâng cao biểu ngữ đòi tòa án xét xử công bằng.
Số ít người hâm mộ bày tỏ sự ủng hộ dành cho Pistorius.
Vụ án của Pistorius trở thành đề tài nóng bỏng trên khắp các mặt báo, không chỉ riêng tại Nam Phi.
Người dân chen chúc nhau chờ phán quyết cuối cùng của tòa án. Dự kiến, phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào sáng 12/9 (giờ Nam Phi) sau khi bất ngờ tạm hoãn vào trưa ngày 11/9.
Các phóng viên trên toàn thế giới ăn ngủ tại chỗ để có thể truyền tải một cách nhanh nhất diễn biến của phiên xét xử.

Thành Quảng

Ảnh: Getty Images

Bạn có thể quan tâm