Hai lần vượt lên dẫn trước với cách biệt 2 bàn, song M.U vẫn bị đội bóng dưới cơ Leicester City tạo ra cuộc lội ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc 5-3.
Dù nhập cuộc không thực sự tốt nhưng M.U lại có bàn thắng dẫn trước ở phút 13. Sau đường chuyền như đặt của Falcao, Van Persie đánh đầu tung lưới Schmeichel mở tỷ số của trận đấu.
Đây là pha lập công đầu tiên của Van Persie cho M.U tại giải năm nay.
Phút 16, Di Maria nhân đôi cách biệt cho M.U bằng pha dứt điểm đẳng cấp.
Ngôi sao người Argentina cho thấy mình xứng đáng với số tiền mà M.U đã bỏ ra. Anh ghi bàn ở 2 trận liên tiếp.
Chỉ một phút sau khi nhận bàn thua thứ 2, tiền đạo đồng hương của Di Maria - Leonardo Ulloa đánh đầu dũng mãnh thu hẹp khoảng cách xuống 1-2 cho Leicester City.
Sang đầu hiệp 2, Falcao bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho M.U khi sút bóng dội xà ngang khung thành đội chủ nhà.
Phút 57, Ander Herrera đánh gót nhạy bén sau cú sút của Di Maria, giúp M.U vượt lên dẫn 3-1.
Phút 62, M.U chịu quả penalty khi Rafael phạm lỗi với Vardy trong vòng cấm. Trên chấm 11 m, Nugent dễ dàng đánh lừa thủ thành De Gea để thu hẹp khoảng cách xuống 2-3 cho đội chủ nhà.
Trên đà hưng phấn, Leicester City tiếp tục dồn ép và họ có bàn quân bình 3-3 ở phút 64. Người lập công là tân binh Cambiasso.
Niềm vui của lão tướng người Argentina sau khi mở ra cơ hội ngược dòng thần thánh cho Leicester City.
Phút 79, Vardy đưa Leicester lần đầu vượt lên (dẫn 4-3) sau một tình huống phản công chớp nhoáng.
Phút 82, Blackett phạm lỗi với Vardy trong vòng cấm khiến M.U chịu quả penalty thứ 2, bản thân hậu vệ của M.U nhận thẻ đỏ rời sân.
Rooney và Falcao phàn nàn về quyết định của trọng tài Clattenburg khi cho rằng chính Blackett bị Vardy phạm lỗi trước đó.
Ở thế 1 chọi 1, Ulloa dễ dàng hoàn tất cú đúp, đồng thời giúp Leicester City tạo ra cuộc lội ngược dòng thần thánh với chiến thắng chung cuộc 5-3.
HLV Louis Van Gaal không muốn tin vào những gì vừa xảy ra trước mắt mình.
Ángel Fabián Di María Hernández là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Argentina hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Paris Saint-Germain và đội tuyển Argentina. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ cánh hoặc tiền vệ tấn công, với cái chân trái lắt léo cùng lối chơi đẹp mắt đậm chất Nam Mỹ.
Chơi áp đảo và có 2 bàn dẫn trước sau 16 phút đầu tiên, song M.U vẫn thúc thủ trước Leicester City với tỷ số 3-5 do những sai lầm nghiêm trọng của trọng tài.