Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hoan (SN 1969, ngụ xã Đông Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi vận chuyển...
Hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép đang bùng phát trên mạng xã hội và len lỏi vào cả sàn TMĐT, với hàng trăm nghìn tài khoản rao bán công khai nhiều loài động vật hoang dã.
Hồ Văn Mạnh tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt để điều hành đường dây buôn bán vảy tê tê xuyên quốc gia. "Ông trùm" này còn biến nhà mẹ vợ thành điểm tập kết, sơ chế hàng cấm.
Phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết đơn vị phá thành công chuyên án buôn bán sản phẩm từ các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, thu giữ gần 170 kg vảy tê tê Java, nanh, móng vuốt, xương sư tử và...
Nhóm 4 đối tượng quê Nghệ An đã buôn bán cá thể, sản phẩm động vật quý hiếm. Để qua mắt công an, các đối tượng chế tạo khoang bí mật trên xe bán tải làm nơi cất giấu khi vận chuyển.
Hồ Văn Mạnh (SN 1988, ngụ Nghệ An) mua lô vảy tê tê trị giá hơn 14 tỷ đồng về bán
kiếm lời, mẹ vợ biết nhưng vẫn giúp nhận hàng, phân loại vảy và đóng bao bì.
Gần 3 năm từ thời điểm phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần một tạ sừng tê giác tại sân bay Tân Sơn Nhất, thủ phạm đứng sau vẫn chưa bị phát hiện, xử lý.
Ngày 16/12, VKSND TP Đà Nẵng cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Tài (33 tuổi, quê Hà Tĩnh) về tội vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Hải quan Nigeria cho biết đã thu giữ gần 400 kg vẩy tê tê và bắt 8 nghi phạm, trong đó có 3 người Việt Nam được cho là “thành viên cấp cao” trong tổ chức tội phạm.
Hải quan Malaysia ngày 18/7 cho biết đã thu giữ một lô hàng buôn lậu ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, được cho là vận chuyển từ châu Phi, ước tính trị giá 18 triệu USD.
Hơn một năm theo dõi và thu thập chứng cứ, cảnh sát đã bắt giữ Tài - "mắt xích" quan trọng trong đường dây nhập sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm vào Việt Nam.
Lực lượng chức năng Nigeria đã thu giữ số lượng ngà voi, vảy tê tê buôn lậu trị giá tới 54 triệu USD trong chiến dịch chống buôn bán trái phép động vật hoang dã.
Chứng kiến cảnh tê tê mẹ ôm chặt con nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay thợ săn, người thiếu niên Nguyễn Văn Thái chợt thấy mình nợ loài vật này một cuộc sống tốt đẹp hơn.