Video lũ cuốn trôi cầu, lực lượng chức năng đưa 200 học sinh vượt suối
Video lực lượng chức năng dùng thuyền đưa hơn 200 học sinh và giáo viên vượt suối đến trường.
36 kết quả phù hợp
Video lực lượng chức năng dùng thuyền đưa hơn 200 học sinh và giáo viên vượt suối đến trường.
Cầu cứng Trung Thắng (xã Yên Hòa, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng phải dùng thuyền vận chuyển hơn 200 học sinh và giáo viên đến trường.
Để tạo nên một tiết đọc sách thú vị, cơ sở vật chất của thư viện cũng là yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, tại một số trường học, thư viện chỉ nhận được sự đầu tư nhỏ giọt.
Gần 30 năm qua, thầy giáo Hoàng Xuân Dục, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lâm Hóa đã giảng dạy, dìu dắt nhiều thế hệ học sinh dân tộc Chứt.
Sau bài viết Cầu biến mất sau lũ, giáo viên phải cõng học sinh vượt suối dữ tựu trường, chính quyền huy động lực lượng làm cầu tạm để giáo viên, học sinh, người dân qua lại.
Những ngày qua, hình ảnh cô giáo vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) ôm thân cây vượt qua dòng suối dữ để về điểm trường khiến nhiều người xúc động.
Mưa lớn nhiều ngày kèm theo lũ khiến con đường ở 2 xã Thượng Phùng, Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) bị chia cắt. Đường đến trường của giáo viên, học sinh trở nên khó khăn hơn.
Sau khi húc văng dải phân cách trên quốc lộ 1, xe đầu kéo container tiếp tục tông vào một ôtô 16 chỗ rồi lao vào nhà dân mới dừng lại.
Những ngôi trường vững chãi, chiếc cặp mới hay tấm áo ấm tinh tươm đã trở thành “bạn đồng hành” tiếp thêm động lực đến lớp cho không ít trẻ em ở vùng khó khăn.
Có một cảm xúc thiêng liêng không kém tình mẫu tử, tiếp sức mạnh và truyền lửa đam mê cho nhiều thế hệ vượt qua thử thách, đó chính là tình thầy trò.
Nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, đường sá cách trở, hàng chục hộ dân ở làng Nước Mù, xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây (Quảng Ngãi) sống gần như biệt lập giữa núi rừng.
Năm học mới sắp bắt đầu cũng là lúc thầy cô giáo vùng cao trở nên bận rộn và gian nan khi phải đến từng nhà, leo từng nương rẫy, vận động phụ huynh cho học sinh đến trường.
Sáng 14/5, chương trình “Nước sạch học đường - cùng Asanzo ươm mầm tương lại Việt” đã vượt đường núi hiểm trở, mang những chiếc máy lọc nước đến 2 điểm trường Lục Yên, Yên Bái.
Lũ trẻ ở buôn H'Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, phải đi xuyên rừng giữa đêm, vượt qua hai con suối, leo hàng chục dốc đá để đến trường.
Phó chủ tịch UBND huyện Mường Chà, Điện Biên, cho biết Sở Giao thông Vận tải tỉnh này sẽ xin kinh phí để xây cầu treo, giúp học sinh bản Huổi Hạ không phải qua suối bằng túi nylon.
Trường THCS Tân Dân (Mai Châu) được thành lập năm 2007 sau khi xã Tân Dân tách từ huyện Đà Bắc. Nhà trường có 116 học sinh với hơn chục lớp học, khu ở nội trú cho 60 học sinh.
Trên đường đến khu du lịch Suối Tiên tham quan, người phụ nữ 61 tuổi không may bị xe đầu kéo cán tử vong.
Sau khi chiếc cầu treo bị tháo dỡ, nhiều học sinh ở Lỗ Sơn (Hoà Bình) phải vượt suối, đi qua những đoạn gồ ghề đến trường xa hơn gần chục km.
Ba người tý hon gồm K'Rể, Khít và Huyền chỉ cao từ 50 đến 80 cm đều là đồng bào dân tộc thiểu số H're ở cùng huyện vùng cao Sơn Hà (Quảng Ngãi).
Ôm em đến lớp học tập, vượt suối băng rừng bằng đôi chân trần đến trường...là hành trình gian nan học chữ của trẻ nghèo vùng cao Quảng Ngãi.