Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ước mơ hồi hương dang dở của bé gái rời Sài Gòn cùng lính Mỹ

Căn bệnh ung thư tước cơ hội trở về cội nguồn của một phụ nữ Mỹ gốc Việt, vốn là một trong hàng nghìn trẻ em rời quê hương trên chuyến bay của quân đội Mỹ cách đây 40 năm.

Ảnh:
Lyly Mendez đã qua đời sau thời gian dài chống chọi với ung thư. Ảnh: stltoday.com

Lyly Mendez là một trong số 2.700 trẻ em Việt trong chiến dịch “Operation Baby Lift” (tạm dịch: Không vận Trẻ em”) mà quân đội Mỹ thực hiện vào những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh tại Việt Nam năm 1975. Đây là chiến dịch di tản quy mô lớn của Washington, nhằm đưa trẻ em Việt sang Mỹ và các quốc gia khác như Pháp, Australia, Canada.

Theo Stltoday.com, Mendez luôn háo hức khi lễ kỷ niệm 40 năm chiến dịch Không vận Trẻ em đang đến gần. Cô cũng muốn trở về quê hương vào tháng 3/2015. Nhưng căn bệnh ung thư đã tước mọi cơ hội của Mendez. Người phụ nữ gốc Việt qua đời ngày 20/1/2015 tại thành phố Houston, Mỹ, ở tuổi 40, sau nhiều năm chống chọi với ung thư.

Mendez là nhà thiết kế thời trang và cổ vũ viên của hai đội bóng Mỹ là St. Louis Rams và San Diego Chargers. Cô từng hợp tác với công ty truyền hình và phụ trách mảng quảng cáo cho các hãng thể thao gồm EA Sports và Liên đoàn bóng đá Mỹ.

Dù đau đớn trước sự ra đi của con gái, gia đình Mendez vẫn quyết định đưa tro cốt của cô về Việt Nam. “Mendez sẽ trở lại Việt Nam, chỉ theo cách khác mà thôi”, bà Karen Koenig, mẹ của Mendez, chia sẻ.

Cô bé có đôi mắt sáng

Hình ảnh
Hình ảnh Mendez xinh tươi trong đội cổ vũ. Ảnh: Facebook

Bà Koeig và ông Ralph nhận Mendez làm con nuôi vào ngày 19/4/1975. Khi ấy, cô bé mới 5 tháng tuổi và có trọng lượng hơn 4,5 kg.

Ngay trong đêm đầu tiên sống cùng Mendez, ông bà Koenig đã thực sự ấn tượng với ánh mắt sáng của cô bé. “Mendez là niềm vui và phước lành. Nó rất đáng yêu”, bà Koenig nhớ lại.

Mendez từng trở về Việt Nam hai lần, trong đó lần đầu tiên diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 năm Chiến dịch Không vận Trẻ em hồi năm 2005. Đúng 5 năm sau, cô hồi hương cùng với gia đình bố mẹ nuôi.

Theo bà Koeig, Mendez thường giữ liên lạc với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ và coi họ như anh, chị em.

Chiến dịch đưa 2.700 trẻ em Việt rời Sài Gòn 40 năm trước

Đầu tháng 4/1975, quân đội Mỹ thực hiện chiến dịch Operation Babylift (Không vận Trẻ em) để đưa hàng nghìn người con Việt rời quê hương.

 

Chống chọi ung thư và ước muốn làm mẹ

Năm 2006, các bác sĩ chẩn đoán Mendez mắc ung thư vú khi cô mới 32 tuổi. Sau quá trình điều trị và cắt ngực, khối u quay trở lại và lan xung quanh vùng xương sườn của cô vào năm 2009. Cô trải qua rất nhiều đợt hóa xạ trị. Dù vậy, người phụ nữ xinh đẹp và tài năng vẫn không thể chiến thắng căn bệnh quái ác, đồng thời không thể mang thai vì những rủi ro di truyền.

Ung thư đã cướp cơ hội làm mẹ của Mendez. “Ước mong lớn nhất của vợ tôi là trở thành một người mẹ”, James Mendez, chồng của cô gái Việt tâm sự.

Sau khi Mendez qua đời, gia đình dự định thành lập một tổ chức phi lợi nhuận nhằm trợ giúp những phụ nữ mắc bệnh ung thư có thể sinh sản hay nhận con nuôi. Họ cũng muốn tài trợ học bổng cho phụ nữ Mỹ gốc châu Á muốn theo đuổi ngành thời trang.

50 năm chiến tranh tại Việt Nam qua ảnh quốc tế

Ngày 2/3/1965, quân đội Mỹ bắt đầu ném bom miền bắc Việt Nam, mở màn cho cuộc chiến tranh xâm lược. Đây là cuộc chiến vấp phải sự phản đối và chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.


Hải Anh

Bạn có thể quan tâm