U.22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup 2008
Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, các tuyển thủ U22 Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh khi bình tĩnh hạ gục Malaysia bằng loạt đá penalty.
Cho dù đội chủ nhà vào trận với một quyết tâm cực cao nhưng các tuyển thủ U22 Việt Nam của chúng ta đã có được một trận đấu không thể tuyệt vời hơn, khiến cho lối chơi của đội chủ nhà nhanh chóng bị phá sản. 120 phút thi đấu chính thức, Malaysia chẳng một lần khiến thủ thành Tấn Trường phải vào lưới nhặt bóng... Để rồi các tuyển thủ Việt Nam đã giành Cup vô địch sau 42 năm chờ đợi bằng những loạt penalty định mệnh.
![]() |
| Đình Tùng và các đồng đội đã có một trận đấu tuyệt vời |
Gặp một ĐTQG Malaysia ra sân với quyết tâm cực cao cùng với việc họ đã từng tập trung với nhau từ rất lâu, các cầu thủ U22 Việt Nam tỏ ra khá bình tĩnh trước những đợt tấn công khá mạnh mẽ của đội chủ nhà. Hơn thế, với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả trên sân, cùng một lối chơi thiên về thể lực Malaysia đã hoàn toàn chiếm ưu thế trong những phút đầu của trận đấu.
Bất lợi của U22 Việt Nam không chỉ là một trận đấu nơi đất khách quê người mà ở trận đấu này là sự thiếu vắng đầy bất ngờ của hậu vệ Ngọc Anh do chấn thương, khiến cho hàng thủ của chúng ta có rất nhiều sự xáo trộn. Đội chủ nhà cũng chỉ thành công với mục tiêu khai thác điểm yếu này khi ngay ở phút thứ 7, Indra Putra đã sút tung lưới thủ thành Tấn Trường. Tuy nhiên, trong pha kết thúc đó, tiền vệ của đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị.
Bình tĩnh chống trả các đợt tấn công của đội chủ nhà, các cầu thủ U22 Việt Nam dần dần lấy lại thế trận bằng những đợt phản công sắc bén khiến cho hàng thủ của Malaysia không ít lần thót tim. Với một lối chơi và cự ly đội hình hợp lý, các cầu thủ U22 Việt Nam đã khiến cho các cầu thủ chủ nhà không thể triển khai lối đá theo ý đồ chiến thuật của mình. Bên cạnh đó, các cầu thủ tấn công của U22 Việt Nam còn tỏ ra vượt trội trong những pha dàn xếp tấn công với những miếng phối hợp nhuần nhuyễn có sự tham gia của số ít các cầu thủ.
![]() |
| Indra Putra cũng chẳng khiến hàng thủ Việt Nam xáo trộn |
Tuy nhiên, với những tiền vệ có khả năng cơ động cao cùng với phần nào vượt trội về mặt thể lực, Malaysia vẫn tỏ ra lấn lướt về mặt thế trận với những pha tấn công khá nguy hiểm đối với khung thành của thủ thành Tấn Trường. Cho dù thủ thành của Đồng Tháp có đôi lần mắc lỗi nhưng với sự bọc lót và hỗ trợ nhau một cách hợp lý của các cầu thủ ở hàng phòng ngự, khung thành của ĐT U22 Việt Nam vẫn đứng vững. Hiệp 1, đã kết thúc với tỷ số 0-0. Đây thực sự là một thành công đối với HLV Mai Đức Chung và các tuyển thủ U22 Việt Nam.
Bước vào hiệp thi đấu thứ 2, các cầu thủ chủ nhà Malaysia vẫn tỏ ra vượt trội trong những lần tổ chức tấn công, trong khi các cầu thủ U22 Việt Nam càng chơi càng hay, đặc biệt là hàng thủ. Chính sự phòng thủ chắc chắn và quyết liệt đã khiến cho những đợt lên bóng của chủ nhà Malaysia đều trở nên vô nghĩa. Bế tắc trong những nỗ lực tiếp cận khung thành của U22 Việt Nam, các tuyển thủ Malaysia chuyển sang sử dụng những cú sút xa nhưng điều đó cũng chẳng khiến thủ thành Tấn Trường phải gặp khó. Không những thế, các tiền đạo của đội chủ nhà luôn bị rơi vào thế việt vị. Ức chế trong việc triển khai lối chơi, các cầu thủ Malaysia đã không ngần ngại sử dụng thể lực trong những pha tranh chấp với các tuyển thủ U22 Việt Nam. Kết quả là khá nhiều các tuyển thủ của chúng ta bị nằm sân trong khi trợ lý HLV Lê Thuỵ Hải bị truất quyền chỉ đạo bởi phản ứng quyết liệt với trọng tài, sau khi ông chứng kiến các cầu thủ U22 Việt Nam bị đội chủ nhà phạm lỗi thô bạo.
Không thể tiếp cận khung thành U22 Việt Nam, các cầu thủ chủ nhà chuyển sang sử dụng những đường chuyền bổng nhằm tận dụng khả năng đánh đầu của các cầu thủ tấn công. Tuy nhiên, sự điều chỉnh về lối chơi của Malaysia cũng không thể khiến hàng thủ U22 Việt Nam một lần mắc lỗi. Một trận cầu cực kỳ tuyệt vời đối với các tuyển thủ U22 Việt Nam và đặc biệt là hàng phòng ngự. 90 phút thi đấu chính thức của trận chung kết đã kết thúc và không có một bàn thắng nào được ghi. Hai đội bước vào hai hiệp phụ.
Bước vào hiệp phụ thứ nhất, các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công một cách chắc chắn khiến cho đội chủ nhà không thể triển khai thế trận theo ý đồ chiến thuật của mình. Lối chơi đeo bám có phần quyết liệt và bền bỉ của các tuyển thủ U22 Việt Nam không chỉ khiến đội chủ nhà gặp khó mà còn tạo cho khung thành của thủ thành Tấn Trường, một hàng phòng ngự vững chắc. Cho dù đội chủ nhà cũng đã có lần xâm nhập vào vòng cấm của U22 Việt Nam nhưng sự xuất sắc của hàng thủ mà đặc biệt là Long Giang... khiến cho những cơ hội đó trôi qua nhanh chóng.
Hiệp phụ thứ 2 vẫn là những đợt tấn công có phần vượt trội của đội chủ nhà. Bất ngờ đẩy nhanh tốc độ của trận đấu, Malaysia đã phần nào khiến cho các tuyển thủ U22 Việt Nam gặp khó. Họ tỏ ra khá xuất sắc trong những lần tổ chức tấn công nhưng lại tỏ ra khá yếu kém trong những pha kết thúc cuối cùng. Không những thế, sự xuất sắc của các cầu thủ phòng ngự U22 Việt Nam đã khiến cho các cầu thủ tấn công của chủ nhà có phần chùn chân. Không ít lần Malaysia có cơ hội nhưng họ không thể dứt điểm bởi một đeo bám chắc chắn và quyết liệt của các cầu thủ đội khách.
![]() |
120 phút thi đấu trong trận chung kết Merdeka đã kết thúc. Hai đội bước vào những loạt penalty định mệnh với lợi thế thuộc về các cầu thủ trẻ Việt Nam.
Malaysia:
Thành công: Indra Putra, Safee Sali, Hardi Jaafar, Samsudin, Irwan Fadzli
Thất bại: Norhafiz Misbah
Việt Nam:
Thành công: Nhật Nam, Danh Ngọc, Công Huy, Đức Thiện, Văn Duyệt, Tiến Thành
Chung cuộc:
Malaysia - U22 Việt Nam: 0-0 (U22 Việt Nam giành chiến thắng 6-5 sau loạt penalty)
Sau 42 năm, bóng đá Việt Nam mới lại có một lần đăng quang ở Merdeka Cup truyền thống và lâu đời nhất Đông Nam Á. Đáng mừng hơn nữa đây lại là lứa các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam, những hy vọng cho một giấc mơ đổi màu huy chương vốn còn dang dở của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực. Chỉ tiếc rằng, tín hiệu vệ tinh đã bị ngắt quãng ngay sau trận chung kết nghẹt thở kết thúc, nên NHM nước nhà không thể chứng kiến hình ảnh U22 Việt Nam bước lên ngôi vô địch trên kênh VTV2 của Đài THVN.
Đội hình hai đội
U22 VN: Tấn Trường; Long Giang, Xuân Hợp, Minh Đức, Văn Duyệt; Công Huy, Nhật Nam, Danh Ngọc, Tăng Tuấn (Quang Vinh, 66), Thanh Bình; Đình Tùng (Đức Thiện, 77).
Malaysia: Helmi Eliza; Norhafiz Misbah, Abdul Radzak, Mohd Daudsu, Irwan Fadzli; Amirulhadi, Shukor Adan, Indra Putra, Hardi Jaafar; Safee Sali, Zafuan Radzak.
Theo VTV


