Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

U19 Việt Nam kéo cầu thủ U19 Indonesia đứng dậy sau thất bại

Mặc dù đòi lại được món nợ sau trận chung kết giải U19 Đông Nam Á, các cầu thủ Việt Nam tạm quên chiến thắng để động viên đội bạn.

Ra quân với đội hình mạnh nhất, U19 Việt Nam hạ quyết tâm đòi lại món nợ ở trận chung kết U19 Đông Nam Á năm 2013 trước đối thủ Indonesia.
Sau tình huống Công Phượng bị phạm lỗi sát vòng cấm địa, tiền vệ Xuân Trường có cú sút phạt khiến bóng chạm hàng rào đối phương đổi hướng ghi bàn mở tỷ số cho U19 Việt Nam.
20 phút sau, U19 Việt Nam vẫn thể hiện được lối chơi mạch lạc và hoàn toàn chủ động trong các tình huống tấn công. Phút 36, Hồng Duy có bóng từ khoảng cách hơn 30 m, sau 1 giây suy nghĩ anh tung cú sút xa bất ngờ khiến thủ môn Murdianto phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.
Trước khi kết thúc hiệp 1, Công Phượng trước sự đeo bám của 2 hậu vệ đối phương tung cú rướn chân đưa bóng vào góc xa khung thành nâng tỷ số lên 3-0 cho U19 Việt Nam.
Sau khi đưa bóng vào lưới đối phương, Công Phượng chạy về phía khán đài CĐV Indonesia ăn mừng.
Đông Triều kéo cầu thủ Indonesia đứng dậy sau trận đấu.
Bước sang hiệp 2, U19 Indonesia tràn lên tấn công tuy nhiên họ chỉ tìm được bàn gỡ ở phút 81. Thua chung cuộc 1-3, các cầu thủ đến từ quốc đảo Indonesia đã bị loại ngay từ vòng bảng giải U22 Đông Nam Á. Ảnh: Đông Triều kéo cầu thủ Indonesia đứng dậy sau 2 thất bại liên tiếp của đội bạn.
Đa số các cầu thủ Indonesia nằm gục xuống sân ngay khi trận đấu kết thúc, trong khi đó nhiều khán giả của họ cũng bỏ về từ trước trận đấu.
Niềm vui của các cầu thủ U19 Việt Nam đối nghịch với nỗi thất vọng khi bị loại sớm của U19 Indonesia.
Đội trưởng Tuấn Anh ăn mừng cùng HLV trưởng người Pháp Guillaume Graechen. Mục tiêu của toàn đội ở 2 trận còn lại sẽ tiếp tục giành chiến thắng để đáp lại sự kỳ vọng từ người hâm mộ.

Tùng Lê (từ Brunei)

Bạn có thể quan tâm