Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

U16 Australia hoảng loạn sau khi dẫn bàn Việt Nam

HLV Antony Vidmar thừa nhận U16 Australia đã chơi không tỉnh táo, đồng thời mất 2 trụ cột do chấn thương sau khi dẫn bàn, là nguyên nhân khiến đội ông thua ngược U16 Việt Nam 2-3.

Có tham vọng tiến sâu tại giải nhưng U16 Australia ở Antony Vidmar đã chia tay ngay sau vòng bảng.

Tối 19/9, U16 Việt Nam đã có chiến thắng ngoạn mục 3-2 trước Australia sau khi thua 2 bàn ở hiệp một. Kết quả này khiến đội bóng xứ chuột túi bị loại khỏi vòng chung kết U16 châu Á, sau 2 trận toàn thua. Còn Việt Nam rộng cửa để giành quyền vào tứ kết.

“Chúng tôi bắt đầu trận đấu tốt, nằm quyền kiểm soát và có những bàn thắng mà chúng tôi mong đợi. Sau đó chúng tôi mất 2 tiền vệ do chấn thương (Fabian Monge và Adrian Viggiani – PV). Họ là những cầu thủ kiểm soát trận đấu cho chúng tôi. Đó được xem như bước ngoặt. Australia đã không còn chơi như trước, Việt Nam ghi 1 bàn, 2 bàn và bàn thắng thứ 3 đã giết chết chúng tôi”, HLV Antony Vidmar cho biết sau trận đấu.

Australia khởi đầu trận đấu rất tốt khi sớm vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 28 phút, đều do công của chân sút John Roberts. Ở bàn thứ 2, tiền đạo này đã tận dụng tối đa pha chuyền về quá nhẹ của Duy Khiêm, để vượt qua thủ môn Hữu Tuấn, dễ dàng ghi bàn vào lưới trống.

Nhưng sau đó mọi chuyện đã thay đổi, U16 Việt Nam thi đấu thăng hoa trong hiệp 2 để ghi 3 bàn do công của Hữu Thắng (cú đúp), Duy Khiêm để hoàn tất cú lội ngược dòng ấn tượng.

U16 Viet Nam thang Australia 3-2 anh 1
Thứ tự các đội ở bảng B sau khi kết thúc lượt đấu thứ 2. Ảnh: Chụp màn hình.

U16 Việt Nam ngược dòng đánh bại Australia

Để thua 2 bàn ở hiệp một nhưng U16 Việt Nam đã ngược dòng ngoạn mục đánh bại Australia 3-2 tối 19/9, tại trận đấu thuộc bảng B trong khuôn khổ giải U16 châu Á ở Ấn Độ.

“Chúng tôi có một bàn thắng may mắn nhưng sau đó hoảng sợ và có thể tập trung quá nhiều vào tỷ số. Các cầu thủ để mất bóng nhiều hơn, có vẻ lo lắng trong phòng ngự. Họ không có ý định để nhanh chóng đoạt bóng trở lại”, chiến lược gia của Australia tiếp lời.

HLV Đinh Thế Nam không giấu được sự hài lòng với các học trò: “Ở hiệp đấu đầu tiên, đội bóng đã chơi không tốt, các cầu thủ lo lắng và không giữ được sự tập trung. Nhưng hiệp 2, chúng tôi đã thay đổi mọi thứ. Tôi đã nói với các cầu thủ, chúng ta không còn cách nào khác là phải chiến đấu. Tôi vui nếu đội có thua theo cách đó, nhưng rõ ràng đây là một chiến thắng hoàn hảo”.

Với 3 điểm giành được, U16 Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 2 bảng B. Đội có cùng điểm với Kyrgyzstan nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ. Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Đinh Thế Nam chỉ cần hòa Kyrgyzstan là đủ điều kiện vào tứ kết. Ở bảng này, U16 Nhật Bản đã sớm đi tiếp sau 2 trận toàn thắng.


Nguyễn Đăng

Bạn có thể quan tâm