‘Triệu bữa cơm 2021’ giúp người nghèo vượt khó trong đại dịch
Gánh nặng cơm áo gạo tiền của người lao động nghèo càng thêm chất chồng trong đại dịch. Sự hỗ trợ thiết thực của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp phần nào giúp họ vượt khó.
34 kết quả phù hợp
Gánh nặng cơm áo gạo tiền của người lao động nghèo càng thêm chất chồng trong đại dịch. Sự hỗ trợ thiết thực của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp phần nào giúp họ vượt khó.
Dù thông báo ghi chỉ tặng shipper, nhưng những cô, chú xe ôm hay người bán vé số khi ghé vào nhà hàng ở quận 6 đều được nhận phần cơm miễn phí.
Lâm Quách cùng bạn bè rong ruổi khắp thành phố để trao tặng những phần cơm cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát.
Không cần đao to búa lớn hay cầu kỳ, những đóng góp dù nhỏ bé từ mỗi cá nhân đều thể hiện tình yêu nước, giúp chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19.
Những điểm phát cơm từ thiện, quán ăn 0 đồng là nơi tiếp thêm động lực, san sẻ gánh nặng cho người dân trong giai đoạn khó khăn.
"Một hộp cơm bình thường chẳng đáng là bao, nhưng lúc dịch bệnh khó khăn này đáng quý lắm, nhất là với cô chú lao động, thu nhập bấp bênh", anh Dương Thiện Chơn chia sẻ.
Ngoài tặng các suất ăn nóng hổi, CLB Nhịp sống trẻ (Bắc Ninh) còn kêu gọi ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền cho người dân trong khu cách ly và điểm dân cư bị phong tỏa.
Trong vai trò trưởng ban bảo vệ dân phố phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM, ông Lý Nhơn Thành "mở lời đồng ý" cống hiến cả cuộc đời cho việc sẻ chia khó khăn cùng cộng đồng.
Một triệu bữa cơm sẽ được Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cùng PepsiCo trao tặng trực tiếp, hàng ngày tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ từ 15/4.
Để hỗ trợ người nghèo, người bán vé số trong thời gian cách ly xã hội, quán cơm Bình An (TP.HCM) phục vụ các suất ăn miễn phí từ ngày 1/4 đến 15/4.
Khoảng 2,7 triệu người đã xem mẩu thông tin tuyển dụng chức danh “giám đốc điều hành” của một công ty nhân sự trụ sở tại Boston (Mỹ), nhưng chỉ có 24 người nộp đơn dự phỏng vấn.
Thời kinh tế thị trường, hầu như mọi thứ đều phải mua bằng tiền, chẳng ai làm dịch vụ mà không lấy tiền công.
Bạn gái Vương Anh tên thật là Mai Trà My, sinh năm 1992, hiện đang là sinh viên năm cuối trường ĐH Kinh Doanh và Công Nghệ.
Mỗi mùa thi về, nhiều người dân ở Sài Gòn lại dang rộng vòng tay hỗ trợ thí sinh từ mọi miền quê lên. Có những hộ, dù gia cảnh khó khăn nhưng vẫn cố gắng lo lắng đầy đủ cho sĩ tử.