Màn tách khối gây trầm trồ của đoàn quân nhân Trung Quốc
Trên đường cơ động về điểm tập kết tại tổng duyệt A80 ngày 30/8, khối quân nhân Trung Quốc tách đội hình làm 3, khiến người dân chứng kiến không khỏi xuýt xoa vì quá đều, đẹp.
3.504 kết quả phù hợp
Trên đường cơ động về điểm tập kết tại tổng duyệt A80 ngày 30/8, khối quân nhân Trung Quốc tách đội hình làm 3, khiến người dân chứng kiến không khỏi xuýt xoa vì quá đều, đẹp.
Sau lễ diễu binh A80 mừng Quốc khánh 2/9, những giây phút chia tay ngắn ngủi nhưng chan chứa tình cảm giữa chiến sĩ và người dân đã để lại nhiều khoảnh khắc xúc động.
Liên tục chờ đợi hàng giờ đồng hồ, gia đình, người yêu các chiến sĩ đã trao cho nhau nụ hôn tự hào, những cái ôm siết chặt trong phút giây hội ngộ ngắn ngủi.
Hàng trăm nghệ sĩ bồi hồi, xúc động khi họ vừa hoàn thành Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) thiêng liêng.
Chu Thị Duyên và Nguyễn Hữu Chí Minh được chọn tham gia đội hình diễu binh, diễu hành trong đại lễ A80. Đây là vinh dự của hai chị em, đồng thời là niềm tự hào của cả gia đình.
Nam ca sĩ thức xuyên đêm để đón đợi Lễ diễu binh, diễu hành 2/9. Góc ban công của nhà Tuấn Hưng cũng mở cửa để đón cựu chiến binh và người già cao tuổi đi xem chương trình.
Hàng trăm nghệ sĩ có mặt tại đường Quán Thánh từ rạng sáng 2/9 để chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nên duyên khi cùng được chọn tham gia diễu binh, diễu hành năm 2005, chị Hương và anh Khoa xây dựng tổ ấm bền chặt suốt 2 thập kỷ qua.
Sáng 2/9, các khối diễu binh, khí tài tỏa đi nhiều hướng ở thủ đô Hà Nội trong tiếng hò reo, cổ vũ của người dân.
Trên đường tiến về điểm tập kết trên đường Quán Thánh, các nghệ sĩ thuộc khối diễu hành Văn hóa - Thể thao cùng hát vang trong không khí tự hào, vui tươi.
Hình ảnh một người đàn ông thản nhiên tập yoga trong lúc chờ xem Lễ diễu binh, diễu hành 2/9, đang được cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội vì sự dễ thương.
Tối 1/9, đông đảo người dân đổ ra phố "cắm chốt" quanh Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường gần đó, đợi chứng kiến sự kiện trọng đại của quốc gia.
Bức ảnh trực thăng kéo cờ Việt Nam bay qua Hồ Tây (Hà Nội) dưới ánh bình minh đang lan truyền trên MXH vì nhìn "tuyệt đối điện ảnh". Song, đây thực chất chỉ là bức ảnh ghép.
Trong khi Hà Phương bay từ nước ngoài về để gặp bạn là chiến sĩ trong khối diễu binh, diễu hành, Nguyễn Trà cũng sẵn sàng đợi 10 tiếng để được gặp anh trai.
Để Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025) diễn ra An toàn - Trang trọng và Thành công, CATP Hà Nội đề nghị người dân thực hiện tốt một số nội dung.
Đến Hà Nội cổ vũ con trai Nguyễn Hữu Cường tham gia nhiệm vụ diễu binh, ông Tường, bà The bất ngờ khi có nhiều người nhận ra, thậm chí nhận là "con dâu".
Đã rất nhiều lần tới công tác ở Hà Nội nhưng các nghệ sĩ miền Nam như Huỳnh Lập, Nguyên Khang và Minh Luân đều thừa nhận chuyến đi lần này là đặc biệt, đáng nhớ nhất.
Sau một thập kỷ tiến bộ nhanh chóng, Trung Quốc hiện được xem như cường quốc quân sự với kho vũ khí hiện đại và nền công nghiệp hỗ trợ mạnh. Thế giới có thể thấy nước này tiến xa tới đâu khi Bắc...
Dù trời mưa, chị Lê Chanh thức cả đêm, hồi hộp chờ ở điểm đổ quân để gặp lại chiến sĩ Phạm Thị Thảo - người từng là đồng nghiệp với chị 10 năm trước. Cả hai ôm chầm lấy nhau phút hội ngộ.
Thức trắng đêm để chuẩn bị cho tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80, hàng trăm nghệ sĩ đều tràn đầy năng lượng cùng niềm tự hào, tình yêu nước mãnh liệt.