Nhiều điểm du lịch từ Bắc vào Nam quá tải vì rác
Ngày nghỉ lễ kết thúc, hầu hết các khu du lịch từ Bắc vào Nam đều rơi vào cảnh quá tải, không ít người còn tổ chức ăn nhậu bừa bãi.
164 kết quả phù hợp
Nhiều điểm du lịch từ Bắc vào Nam quá tải vì rác
Ngày nghỉ lễ kết thúc, hầu hết các khu du lịch từ Bắc vào Nam đều rơi vào cảnh quá tải, không ít người còn tổ chức ăn nhậu bừa bãi.
61 vụ mất tài sản trong hành lý khách đi máy bay
Cục Hàng không Việt Nam ngày 7/4 cho biết trong trong ba tháng đầu năm 2016, hành khách khai báo mất tài sản trong hành lý ký gửi là 61 vụ, giảm 125 vụ so với quý I/2015.
Ý thức du khách và những đống rác khổng lồ ở Lý Sơn
Khi giáo dục phổ thông về bảo vệ môi trường ở Việt Nam còn yếu, xuất hiện cùng hiện tượng rác khổng lồ là nhóm khách du lịch vô ý thức.
Giới trẻ kêu gọi cứu đào, quất sau Tết
Để cứu đào, quất sau Tết, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội đã kêu gọi xin cây cảnh về trồng với mục đích tránh lãng phí, bảo vệ cây xanh và môi trường.
Niềm vui năm mới của người mẹ cùng con quét rác
Người mẹ trong bức hình gây chú ý ngày Tết cho biết, chị không ngờ buổi làm việc của hai mẹ con lại lọt vào ống kính và được chia sẻ trên mạng.
Bạn trẻ kêu gọi không xả rác đêm giao thừa
Ngày tất niên, hàng ngàn bạn trẻ đã chia sẻ các hình ảnh, bài viết trên trang cá nhân tạo nên làn sóng kêu gọi mọi người xem pháo hoa văn minh, không vứt rác bừa bãi.
Đi bộ như thế nào để không vi phạm luật?
Đi bộ như thế nào để tránh bị phạt là thắc mắc của độc giả Minh Đức (quê Hà Nam) cũng như nhiều người khác gửi câu hỏi đến tòa soạn Zing.vn.
Lãng phí khi trụ sở VFF bỏ hoang
Ngôi nhà bảy tầng vốn là trụ sở cũ của VFF ở số 18 Lý Văn Phức, Hà Nội gần như là tòa nhà hoành tráng nhất con phố này.
Người chế tạo ôtô chạy bằng nước lã
Với 15 tấn rác thải, qua chế biến sẽ thu được khoảng 7 tấn dầu đốt. Nếu chưng cất tiếp lần nữa sẽ được 3 tấn xăng.
Cảnh hoang tàn ở Thuận Kiều Plaza khi tiểu thương tháo chạy
Sau 17 năm đầu tư, cao ốc Thuận Kiều Plaza với vẻ ngoài nguy nga nhưng bên trong hoang tàn, nhếch nhác. Gần 650 căn hộ chỉ còn vài gia đình, khu thương mại đã vắng tiểu thương.
Người Sài Gòn bịt mũi qua cây cầu đầy rác
Cầu Chợ Cầu nằm ở ranh giới quận 12 và Gò Vấp (TP HCM) giống như một bãi rác. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc ngày này qua ngày khác khiến ai đi qua cũng phải bịt mũi.
Những dòng kênh, con đường sắp... 'chết' ở Sài Gòn
Những con kênh, rạch đang ngày càng chết dần chết mòn vì rác thải, những tuyến phố ngập tràn bao bì, nylon đang là bài toán nhức nhối cho chính quyền và người dân TP HCM.
Rác thải công nghệ thế giới đi về đâu?
Phần lớn những thiết bị hỏng hóc được vận chuyển về những nước đang phát triển. Ở đây, chúng được gỡ bỏ để tận dụng linh kiện hoặc trích xuất kim loại quý hiếm.
Cậu bé 14 tuổi lái xe chở em trai và mẹ đi gom rác
Cái nghèo đói bám víu buộc chị Thủy phải mang 3 người con trai cùng đi thu gom rác. Những đứa trẻ đều đã nghỉ học. Người con trai cả và thứ nhiều lúc còn thay mẹ lái xe chở rác.
Công trình thoát nước dở dang bẫy người Sài Gòn
Gần 4 tháng nay, nhiều người dân sống trong hẻm 260/61 Bà Hom và 958 An Dương Vương (P.13, Q.6) sống trong khổ sở, nguy hiểm vì công trình thoát nước thi công dở dang.
Cựu du học sinh 8X mở chuỗi pizza rẻ nhất Việt Nam
Với mức giá 29.000 đồng/chiếc, chuỗi cửa hàng pizza là tâm huyết của cặp vợ chồng trẻ sinh năm 1984, hiện đã trở thành cơn sốt tại Hà Nội và TP.HCM.
Xe hơi đỗ sai bị 'trừng phạt' ở Hà Nội hút cư dân mạng
Chiếc xe hơi đỗ chiếm hết phần đường trong hẻm khiến xe khác không có đường ra. Một người viết giấy dán lên xe để chửi chủ xe và khoe "chiến tích" trên mạng xã hội.
Phát hiện thi thể bé gái sơ sinh bị bóp cổ
Ngày 5/4, CSĐT Công an quận 8 (TP.HCM) cho biết đang điều tra việc thi thể một bé gái sơ sinh bọc trong túi nylon vứt trong khu vực tập kết rác.
Đám tang lặng lẽ của người nhặt rác bị chết cóng
Không kèn và cũng không có tiếng trống như vẫn thường thấy, đám tang diễn ra rất lặng lẽ như số phận và sự ra đi của thanh niên nhặt rác Mai Văn Tý (quê Quảng Ngãi).
Một thanh niên lượm rác chết cóng trong nhà hoang
Sáng 14/1, hàng trăm người dân trên đường Ngô Gia Tự (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đã chung tay lo cho một thanh niên xấu số qua đời vì giá rét.