Bị bạo hành liên tục, vợ tưới xăng đốt chồng
Căm hờn vì bị chửi mắng, đánh đập nhiều lần sau mỗi lần say xỉn, bà Nhi đã tưới xăng châm lửa đốt chồng trong lúc đang ngủ say.
37 kết quả phù hợp
Căm hờn vì bị chửi mắng, đánh đập nhiều lần sau mỗi lần say xỉn, bà Nhi đã tưới xăng châm lửa đốt chồng trong lúc đang ngủ say.
Tức giận vì anh Tiếp bỏ về nhà cha mẹ ruột sinh sống, Phượng mua xăng và tưới lên người chồng châm lửa đốt.
Sau 50 ngày điều trị, dù tay chân vẫn còn băng bó, phải chập chững tập đi nhưng sáng 14/10, Linh cười rất tươi khi được các bác sĩ dặn dò trước khi cho về nhà.
Chị Hạnh biết ông Luận vẫn chưa ly dị nên đề nghị chia tay. Tuy nhiên, ông này không đồng ý nên 2 người thường xuyên xảy ra cự cãi.
Mâu thuẫn với mẹ đẻ trong việc bán căn nhà mặt phố, Tuấn đổ xăng lên người, tưới chất đốt khắp nơi rồi đóng cửa dọa tự thiêu.
Sau 15 ngày điều trị, cắt bỏ da hoại tử, bệnh nhân bị mẹ tưới xăng đốt đã bớt đau đớn. Em nói chuyện với bác sĩ rằng đã tha thứ cho đấng sinh thành, sau này muốn làm nghề cắt tóc.
Sau hơn 10 ngày nhập viện điều trị bỏng 2 chân, lưng, bụng, cổ mặt, bé Linh vẫn chưa qua được cơn nguy kịch vì nguy cơ nhiễm trùng huyết cao, ngón tay đang hoại tử.
Thông tin trên được bác sĩ Đặng Thị Thanh Thúy, Phó trưởng khoa Phỏng – Tạo hình, BV Nhi đồng 1 (TP HCM), cho biết vào sáng 31/8.
Nghèo không phải là cái cớ để một người mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày dùng xăng đốt con chỉ vì không bán hết vài chục tờ vé số.
Công an đang xem xét trách nhiệm hình sự của bà Trương Thị Vy dù người mẹ này cho rằng, việc tưới xăng đốt bé Ngọc chỉ là "muốn dọa con".
Con gái 12 tuổi bán vé số không hết, thiếu tiền đại lý, Vy lấy xăng đổ vào người Ngọc rồi châm lửa đốt. Bé gái bị bỏng, được đưa vào TP HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Nghe chủ đại lý vé số nói con gái còn nợ 300.000 đồng, bà Vy đi mua 1 lít xăng đổ lên người Ngọc đốt.
Nhiều người quen biết Giang nhận xét cậu ta hiền lành, chăm chỉ làm ăn. Hay tin thanh niên 25 tuổi phóng hỏa đốt vợ con tử vong, ai cũng bàng hoàng.
Xảy ra mâu thuẫn với vợ sau chầu nhậu, Giang tưới xăng lên người chị Đàm cùng con trai rồi châm lửa đốt. Bị phỏng nặng, cháu bé 9 tháng tuổi không qua khỏi.
Không níu kéo được tình cảm với người phụ nữ sống cùng mình 6 năm, Thành tưới xăng đốt căn nhà mà anh ta đã đầu tư vốn để mẹ vợ sửa chữa.
Hai mẹ con thiếu phụ đang ngủ trên giường thì có người đột nhập vào nhà rồi tạt xăng, châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng.
Bà Mười cho biết con gái khuyên bà không kiện tụng thủ phạm tưới xăng, dù cô đang ở tình trạng băng trắng toàn thân.