Thảm họa sau sóng thần ở Indonesia - tiếng khóc từ những đống đổ nát
Đội cứu hộ Indonesia đang gấp rút giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát sau thảm họa kép động đất, sóng thần đe dọa tính mạng của hàng nghìn người.
65 kết quả phù hợp
Đội cứu hộ Indonesia đang gấp rút giải cứu các nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát sau thảm họa kép động đất, sóng thần đe dọa tính mạng của hàng nghìn người.
Ba trong số 6 người con của chị Garcia vẫn đang mất tích sau khi núi lửa Fuego bất ngờ phun trào. Chị nói chị sẽ không bỏ cuộc chừng nào chưa tìm thấy xác con.
Từ máy bán hàng tự động, tiếp tân robot đến thủy cung công nghệ cao, ở Nhật Bản những thứ giống như khoa học viễn tưởng đều có thể trở thành sự thật.
Tại một trong những đài hóa thân lớn nhất và hiện đại nhất ở Australia, quy trình hỏa táng luôn được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo khách hàng được hài lòng.
Diễn viên "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" và nhà quay phim "Taxi, em tên gì?" cùng diện trang phục đôi thể hiện hình ảnh tình tứ, lãng mạn trong bộ ảnh cưới thứ hai.
Bản sắc văn hoá Việt Nam là dấu ấn không bao giờ thiếu trong các tác phẩm của vị đạo diễn gốc Việt, ngay cả ở bộ phim mới nhất và đậm chất Pháp của anh.
Tác giả sách "Hành trình 25 năm tìm hài cốt liệt sĩ của Phan Thị Bích Hằng" cho rằng nhà ngoại cảm là người chứ không phải là thánh, nên có thất bại là dễ hiểu.
Tiến sĩ trong ngành Robot sinh học được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Tấm lòng thiện lương hướng tới cộng đồng đã từ chối lời mời thu nhập nghìn đô để trở về nước làm việc.
Thuê người bốc mộ ra khỏi đất mình vừa mua nhưng Thịnh không giám sát nên để Dương lấy hài cốt vứt bỏ.
TS Nguyễn Bá Hải (sinh năm 1983), Giám đốc Trung tâm dạy học số, cha đẻ kính “Mắt thần” đầu tiên cho người khiếm thị Việt Nam từ chối lời mời lương hàng nghìn đô để về nước.
Được chủ đất thuê bốc mộ, Dương phát hiện một số hài cốt nhưng không giao cho thân nhân người quá cố mà cho vào bao rồi ném xuống sông.
"Bằng khả năng tâm linh của mình, tôi muốn càng nhiều liệt sĩ vô danh được đưa về để các gia đình thờ phụng càng tốt", bị cáo Thuý trình bày ở tòa.
Nhiều ngày qua, người dân ở ấp Phú Đông (xã Phú Long, huyện Phú Tân, An Giang) bàn tán xôn xao chuyện người chồng đập mộ phần của vợ, lấy hài cốt thả xuống sông.
"Cậu Thủy" và các bị can đào trộm khoảng 70 bộ hài cốt của các liệt sĩ chưa biết tên ở các nghĩa trang liệt sĩ rồi mang đi chôn tại một vị trí nào đó nhằm lừa các tổ chức, cá nhân
Thành viên xuất sắc trong đoàn Lân sư rồng Tú Anh Đường ở quận Ô Môn (TP Cần Thơ) là Lê Yến Quyên, 20 tuổi, đã xác lập 5 kỷ lục Việt Nam.
Nhiều người đoán bố mẹ gia chủ hiện về báo vị trí hài cốt, những người khác thì cho rằng có thể do ông Đương đã mua gỗ ở chùa về dựng nhà nên xuất hiện mặt người ở cột.
“Liệt sĩ” đã được “nhà ngoại cảm” tìm thấy “hài cốt” mang về chôn cất, nhưng bất ngờ trở về. Gia đình ông cho biết, đang xem xét các thủ tục, cân nhắc kiện nhà ngoại cảm này ra tòa.
Nghe danh “cậu Thủy”, người nhà của liệt sĩ tìm gặp và năn nỉ nhờ tìm mộ. "Cậu Thủy" ra giá 115 triệu, không bớt, trong đó đưa trước 15 triệu để làm lễ cầu hồn, số còn lại đưa ngay khi hoàn thành...
“Hiện trên cả nước có khoảng 300 người tự xưng là nhà ngoại cảm, nhưng thực tế chỉ có khoảng 20 người có khả năng thật”, TS Vũ Thế Khanh nói.
Người mặc đồng phục có in dòng chữ Ngân hàng Chính sách xã hội bị "vong" nhập, giúp “cậu Thủy” chỉ vị trí hài cốt. Nhưng, với việc 9 hài cốt là giả, xương động vật thì "vong" nào đã nhập vào người...