Màu đỏ bi hùng ở Vị Xuyên
Tháng 7/1984, trong trận chiến khốc liệt ở Vị Xuyên, nhiều chiến sĩ quân đội Việt Nam đã ngã xuống, máu và bùn trộn lẫn thành một màu đỏ bi hùng, ám ảnh.
160 kết quả phù hợp
Tháng 7/1984, trong trận chiến khốc liệt ở Vị Xuyên, nhiều chiến sĩ quân đội Việt Nam đã ngã xuống, máu và bùn trộn lẫn thành một màu đỏ bi hùng, ám ảnh.
Hàng nghìn cựu chiến binh đã thực hiện cuộc hành quân về chiến trường Vị Xuyên (Hà Giang) khốc liệt, nơi nổi danh với những "đồi thịt băm", “lò vôi thế kỷ”, “thung lũng gọi hồn”.
UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang xác minh việc ông Hoàng Văn Dùng (62 tuổi, thôn Đại Công, xã Tiên Cường) trở về sau hơn 30 năm mất tích tại chiến trường.
Sau 7 năm vắng bóng để tập trung cho việc học âm nhạc tại Mỹ, ca sĩ nhí ngày nào trở lại Việt Nam và nhận lời thể hiện nhạc phim dành cho thiếu nhi.
Sau bộ phim "Bảo mẫu siêu quậy", "hiện tượng mạng" Ku Tin vào vai chính bộ phim dành cho thiếu nhi, công chiếu vào dịp hè 2017.
Sau khi lễ trao giải điện ảnh danh giá nhất hành tinh khép lại, những chủ nhân tượng vàng Oscar cũng đang bận rộn với những tác phẩm mới, hứa hẹn sẽ tạo được tiếng vang.
Câu chuyện thượng úy Trần Quang Chinh giúp đỡ hai mẹ con chị Vũ Thị Ban lúc gặp khó khăn nhận được lời khen của cư dân mạng.
Suốt 16 năm, ông Hán ở Thanh Hóa tìm kiếm con gái thất lạc trong vô vọng. Mới đây, nhờ tấm hình chia sẻ trên Facebook, ông hay tin con vẫn còn sống nhưng ở tận bên Trung Quốc.
Từ một đại thiếu gia sống trong nhung lụa, diễn viên Aly Dũng phút chốc rơi vào cảnh không nhà ở, một nách nuôi 14 đứa em và lần lượt từng người một ra đi.
Bộ phim “Trái tim trong sáng” với sự kết hợp giữa tài tử Kim Ji Hoon và người đẹp cá tính Oh Yeon Seo đã mang về cơn mưa giải thưởng và đạt rating “khủng”.
Ở phần 11, số phận của Anandi càng bi kịch hơn nữa khi chồng cô, thanh tra Shiv qua đời và con gái nhỏ bị bắt cóc.
Lenovo Yoga 300 có khả năng gập lại thành máy tính bảng. Hãng sản xuất cũng trang bị thêm một số công nghệ tăng khả năng bảo mật của thiết bị.
Trong khi hầu hết các tài liệu đều cho rằng bài thơ "Đừng tưởng" là của nhà thơ Bùi Giáng thì mới đây, tác giả Sỹ Liêm đã cung cấp những bằng chứng cho thấy ông mới là tác giả.
Chia sẻ với Zing.vn, chị Trang cho biết cơ quan công an đang gặp gỡ một số người có thể là bố mẹ, anh chị em của mình để động viên họ hợp tác thử ADN.
Lực lượng công an dự tính dùng các biện pháp nghiệp vụ để có danh sách những trẻ sinh ngày 10/10/1974, từ đó lọc ra số bé gái chào đời trong ngày này để tổ chức tìm kiếm.
Gia đình anh B. ở Hà Nội tưởng như đã lâm vào ngõ cụt khi kết quả xét nghiệm ADN hai đứa con trai cho thấy một đứa không phải nòi giống nhà mình.
"Tôi rất mừng được gặp lại em", Jim Reischl nói khi mở cửa và thấy người phụ nữ mà ông rời xa vào năm 1970. Bà Hanh thì bật khóc.
Chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát sóng, nhiều diễn đàn mạng liên tục chia sẻ hình ảnh 12 cháu bé bị bắt cóc, bỏ rơi tại Quảng Ninh được công an giải cứu cách đây vài năm.
Anh Ngô Xuân Phúc sống tại phường Quán Bàu (TP Vinh - Nghệ An) đã có cuộc trao đổi với Tiền Phong về bài thơ “Tổ quốc gọi tên”.
Suốt 40 năm, người mẹ ở TP HCM khắc khoải với nỗi đau mất con không thể bù đắp. Ở Mỹ, người con trai tha hương hoang mang về thân phận, quyết đi tìm lại nguồn gốc.