Lễ cúng Táo quân, sắm Tết bận rộn của vợ chồng phi công trẻ
Ra ở riêng được hơn một năm, vợ chồng Đức Dũng, Trà My bận rộn mua sắm cho năm mới. Chưa có nhiều kinh nghiệm, anh chị vẫn phải loay hoay với những thủ tục lần đầu đón Tết.
70 kết quả phù hợp
Ra ở riêng được hơn một năm, vợ chồng Đức Dũng, Trà My bận rộn mua sắm cho năm mới. Chưa có nhiều kinh nghiệm, anh chị vẫn phải loay hoay với những thủ tục lần đầu đón Tết.
Đường hoa Home Hanoi Xuan 2022 với chủ đề “Hành trình vàng son Tết Việt” sẽ diễn ra từ ngày 22/1 đến 6/2 tại Splendora, Bắc An Khánh, Hà Nội.
Du khách tham quan hàng trăm loại hoa, trải nghiệm các hoạt động văn hoá truyền thống trong không gian thoáng đãng tại khu đô thị Splendora.
Nhiều bạn trẻ tìm đến các góc phố cổ để lưu lại khoảnh khắc Hà Nội vắng vẻ, cổ kính trong ngày đầu tiên của năm mới.
Đào, mai là những sắc hoa không thể thiếu trong mọi gia đình Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán.
Nhiều người nội trợ chia sẻ hình ảnh mâm cúng ông Táo trên mạng xã hội trong ngày 23 tháng Chạp Âm lịch. Đây là nét đẹp văn hóa được lưu giữ qua các thế hệ người Việt mỗi dịp Tết.
Cùng với cành đào, cây quất, hộp mứt lục lăng gói giấy bóng kính thắt nơ đỏ đã trở thành biểu tượng ngày Tết trong tiềm thức của biết bao thế hệ người Hà Nội.
Trung thu là dịp tạm gác lại những tất bật, lo toan để ngồi bên người thân thưởng ấm trà thơm, ngắm vầng trăng tròn và nếm miếng bánh hội đủ tinh túy đất trời.
Thông qua những câu thơ của Tú Xương, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Bính, chúng ta phần nào hiểu được Tết của người Việt gần 100 năm trước.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ, ngày nay nhiều người chê Tết cổ truyền nhạt vì kỳ vọng quá nhiều, ai cũng tham về mình và luôn muốn hơn người.
Hội chữ xuân hàng năm diễn ra tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến du khách không gian Tết đậm nét truyền thống Việt với những hoạt động văn hóa đặc sắc.
100 năm trước, chợ Tết ở Hà Nội đông kẻ bán người mua với những hình ảnh quen thuộc như cành đào, hoa thủy tiên, hàng lá dong, ông đồ cho chữ.
Tết đang đến gần, trên các diễn đàn mạng, nhiều bạn trẻ hào hứng khoe những chiếc bánh chưng tự gói hay cảm giác lần đầu học gói bánh.
THPT FPT Hà Nội tổ chức hoạt động gói bánh chưng, làm mâm cỗ cúng ông Công ông Táo, dọn nhà ngày Tết cho học sinh trên sân trường.
Tục lệ treo cành đa, lá dứa, vẽ cung tên bằng vôi trắng trước nhà để trừ ma quỷ, chiều 30 Tết còn duy trì đến những năm cuối của thế kỷ 20, sau đó mới dần vắng bóng.
Cứ thấy những chiếc hộp vuông vức hay lục lăng màu đỏ, in hình ông Phúc Lộc Thọ là thấy Tết về.
Trong ‘Nhớ và ghi về Hà Nội’, Nguyễn Công Hoan kể, thời trước Tết Trung thu người lớn múa sư tử rồi đánh nhau nên Tây cấm, Tết Trung thu mới dành cho trẻ con.
Mai Vân Trang xinh đẹp nhưng nhiều khán giả cho rằng cách trang điểm nhạt nhòa để phù hợp với nhân vật Tấm trong MV "Anh ơi ở lại" của Chi Pu khiến cô bị "dìm".
“Tết trong ký ức của tôi là những ngày Hà Nội ẩm ướt, lạnh cắt da cắt thịt, là sắc đỏ hoa lay ơn trên bàn thờ và tiếng pháo đì đùng đêm 30”, nhà văn Nguyễn Trương Quý hồi tưởng.
Khác hẳn ngày thường, Hà Nội sáng mùng 1 Tết mang vẻ bình yên đến lạ. Đến chiều, xe cộ trên đường nhiều hơn, người Hà Nội bắt đầu ra khỏi nhà, đi du xuân và chúc Tết.