Chợ cá lớn nhất Hà Nội tấp nập trước ngày Táo quân chầu trời
Những ngày này, chợ đầu mối Yên Sở rực rỡ với hai màu vàng, đỏ chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo. Năm nay do thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến giá, chất lượng cá.
134 kết quả phù hợp
Những ngày này, chợ đầu mối Yên Sở rực rỡ với hai màu vàng, đỏ chuẩn bị cho ngày Tết ông Công, ông Táo. Năm nay do thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng đến giá, chất lượng cá.
Theo tiến sĩ tâm lý Vũ Thu Hương (ĐH Sư phạm Hà Nội), cha mẹ cần dạy con 5 điều về lì xì trong những ngày đầu năm mới.
Khoảnh khắc người đàn ông chở hàng vừa đi, vừa tranh thủ ném tro xuống sông hiện trở thành đề tài cho dân thích chế ảnh trên mạng.
Trên sông Sài Gòn gần chùa Diệu Pháp và bến đò An Phú Đông xuất hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên dùng vợt hoặc tay không đánh bắt cá chép vừa thả của người dân cúng Táo quân.
Thả cá, vứt rác, ném hoa xuống sông, đội quân đi thuyền dùng vợt và kích điện đón lõng đánh bắt là những hành động không văn minh ở Hà Nội trong ngày ông Công-ông Táo 20/1.
Cúng ông Công, ông Táo là một trong những phong tục lâu đời ở Việt Nam. Vào ngày này, người dân làm lễ tiễn ông Táo chầu trời tâu việc nhân gian trong một năm qua.
Một phụ nữ ở quận 7 đã chi 25 triệu đồng mua hàng chục con rùa mang đi phóng sinh, cúng Táo quân chầu trời. Chị thuê thuyền ra giữa sông trực tiếp thả để tránh bị chích điện.
Gia đình cụ Cự, bà Quyên ở Đê La Thành (Hà Nội) rất coi trọng chuyện thờ cúng. Chiều 19/1, hai mẹ con cùng nhau làm cơm, hóa vàng và thả cá chép trước giờ Táo quân lên chầu trời.
Trưa 19/1, nhiều người dân thủ đô đi thả cá chép sớm trước một ngày lễ tiễn Táo quân chầu trời. Hình ảnh tro, rác và túi nylon vứt khắp nơi lại tái diễn.
Công trường tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội dựng giữa nút giao Trần Thái Tông - Nguyễn Phong Sắc lâu ngày khiến các phương tiện lưu thông khốn khổ trước ngày Táo quân chầu trời.
Khắp các chợ lớn nhỏ, cảnh chọn trang phục Táo quân, cá chép đỏ diễn ra tấp nập. Các mặt hàng như gà, vàng mã, cá chép, hoa quả, gia vị cũng bán đắt hàng, phục vụ người dân làm cỗ.
Sáng 18/1, Đại sứ Mỹ Ted Osius thả cá chép tại hồ Tây và đi chợ hoa Quảng Bá chuẩn bị đón Tết cùng bạn bè và nhân viên.
Tiểu phẩm "Táo quân kỳ cục án" do Minh Nhí đạo diễn đánh dấu sự trở lại của Ngọc Hoàng và Thiên Hậu vốn được khán giả miền Nam yêu thích suốt 20 năm qua.
Đại sứ Palestine tại Việt Nam, ông Saadi Salama, thả cá chép ở hồ Gươm và sắm hai cành đào ở chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) để đón Tết Nguyên đán theo phong tục của Việt Nam.
Sáng 1/2, nhiều người dân ở thủ đô đi thả cá chép nhân ngày tết Táo quân. Kèm theo cá là tro rác và túi nylon vứt khắp nơi.
Giống như nhiều gia đình khác, gia đình chị Trang quây quần sửa soạn mâm cỗ cúng ông bà tổ tiên và tiễn Táo quân chầu trời, chuẩn bị đón Tết.
Người nông dân ở làng nuôi cá chép đỏ lớn nhất miền Bắc đang rộn ràng đánh bắt "phương tiện chở Táo quân chầu trời" trước ngày 23 tháng Chạp.
Người dân Cúng Táo quân ngày 23 tháng Chạp mong cầu các Táo giúp họ giữ “bếp lửa” gia đình luôn nồng ấm và hạnh phúc. Nhưng cúng như thế nào mới đúng?
12 năm là khoảng thời gian chưa dài nhưng cũng không phải ngắn, đủ chứng minh sức hút bền bỉ của một chương trình. Vậy đâu là yếu tố làm nên sự thành công này?
Những vai diễn “đinh” này đã làm nên tên tuổi, phong cách cho các nghệ sĩ và rất khó để thay thế.