Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuyển thủ gửi lời chúc tới thầy Miura nhân ngày 20/11

Trong mắt những cầu thủ như Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh hay Hồng Quân... HLV Miura là người thầy mẫu mực, nhiệt huyết và tận tâm vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Năm nay, ông Miura lần thứ 2 đón ngày Nhà giáo 20/11 tại Việt Nam. HLV người Nhật Bản nhận được nhiều lời chúc, lời cảm ơn từ các học trò từng làm việc cùng ông trong suốt hơn 1 năm qua. 

Tuyển thủ đầu tiên muốn gửi lời chúc tới thầy Miura là Nguyên Mạnh. Thủ môn xứ Nghệ ví HLV Nhật Bản như "người thầy bao dung nhất thế giới".

Chúng ta hẳn còn nhớ sai lầm để bóng lọt qua giữa 2 chân của Nguyên Mạnh ở vòng bảng AFF Cup 2014. Thủ môn người Nghệ An đã suy sụp sau bàn thua. Anh khóc nức nở ngay trên sân và nghĩ rằng sự nghiệp tuyển thủ của mình sẽ chấm dứt.

"Tôi không thể nào quên sai lầm dẫn tới bàn thua ở trận hòa 2-2 trước Indonesia. Nhưng ngay tối hôm đó, thầy Miura tới tận phòng trò chuyện với tôi, ông nói rằng ai trong chúng ta cũng có lúc mắc sai lầm, nhưng cách mỗi đứng dậy và sửa sai sẽ khiến người đó trở nên vĩ đại hoặc chẳng còn ai biết đến cả", thủ môn sinh năm 1991 tâm sự. 

Sau đó, HLV Miura tiếp tục trao cơ hội cho Nguyên Mạnh khoác áo tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014 và Vòng loại World Cup 2018. Không phụ sự bao dung của thầy, Nguyên Mạnh thi đấu xuất sắc và từng được HLV đối thủ Iraq khen nức nở, bởi hàng công của họ chỉ đánh bại anh được 1 lần trên chấm penalty. 

HLV Miura bất ngờ khi được tặng hoa nhân ngày 20/11

9h30 sáng 20/11, ĐTVN đã có buổi tập đầu tiên trong bộ trang phục mới. Toàn đội đã chuẩn bị sẵn những bó hoa tươi dành tặng các HLV nhân ngày 20/11.

HLV Miura nhận được nhiều lời chúc từ các học trò nhân ngày 20/11. Ảnh: Tùng Lê.

"Tôi chúc HLV Miura cùng bóng đá Việt Nam sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới. Chúc ông sức khoẻ, may mắn trong sự nghiệp", Nguyên Mạnh gửi lời chúc chân thành tới HLV trưởng ĐT Việt Nam. 

Cầu thủ thứ 2 xúc động kể về kỷ niệm với thầy Miura là Ngô Hoàng Thịnh. Tiền vệ sinh năm 1992 nhớ lại lần bị gãy xương sườn trong trận gặp U23 Hàn Quốc trước thềm SEA Games 28.

"Thầy Miura nhận lỗi về chấn thương của tôi. Tôi xúc động vì thấy HLV trưởng ĐTQG quan tâm tới cầu thủ như vậy. Kết thúc SEA Games 28, thầy trở về nước và gửi quà động viên tôi. Với tư cách người học trò, nhân ngày 20/11, tôi chúc thầy mạnh khỏe và sẽ gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam", Hoàng Thịnh chia sẻ. 

Tiền vệ xứ Nghệ đang trong quá trình hoàn thiện bản hợp đồng chuyển nhượng 3 năm với Thanh Hóa. Sau khi ổn định CLB mới ở mùa giải 2016, Hoàng Thịnh mong sớm tìm lại được phong độ để có thể cống hiến cho đội tuyển quốc gia. 

Tùng Lê

Bạn có thể quan tâm