Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tuấn Hưng chưa quên Vũ Thu Phương

Trải qua nhiều cuộc tình, Tuấn Hưng thú nhận đến thời điểm này vẫn “một mình” và chưa quên được người đẹp Vũ Thu Phương.

Tuấn Hưng chưa quên Vũ Thu Phương

Trải qua nhiều cuộc tình, Tuấn Hưng thú nhận đến thời điểm này vẫn “một mình” và chưa quên được người đẹp Vũ Thu Phương.

- Anh quan niệm thế nào về tình yêu đôi lứa?

- Tình yêu là điều không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Nó làm cho mọi người sống vì nhau hơn. Hạnh phúc hơn với những gì mình đang có và còn là động lực để cố gắng phấn đấu hơn trong mọi lĩnh vực.

- Trào lưu của giới trẻ bây giờ là yêu hết mình, anh nghĩ sao về chuyện sống thử trước hôn nhân ?- Tôi thấy có nhiều điều mà bản thân chúng ta không thể kiểm soát và nói chắc chắn sẽ tránh trước được những chuyện gì có thể xảy ra. Tôi thấy cứ yêu đi, cứ sống hết mình, làm việc hết mình vì tuổi trẻ là vậy.

- Trải qua nhiều cuộc tình ngẫm lại anh thấy mình còn lại được những gì từ những tình yêu đó ?

- Tôi thấy mình được nhiều thứ như biết thế nào là vui, buồn và hạnh phúc của tình yêu đôi lứa.

- Tuấn Hưng có nghĩ mình cũng thuộc túyp người khá “đa tình”, có phải đàn ông luôn muốn có nhiều phụ nữ đi qua cuộc đời mình?- Đàn ông sinh ra đã tham lam nhưng chỉ có những người đàn ông kiểm soát được mình tốt và tránh đươc sự cám dỗ của sắc đẹp mới là những người không đa tình. Nhưng theo tôi rất khó để có nhiều những người đàn ông như thế. Đơn giản thế này thôi nếu thấy một người phụ nữ rất đẹp thì không có giới mày râu nào lại không quay lại nhìn cả.

- Sau chuyện tình tan vỡ với Vũ Thu Phương, Tuấn Hưng đã tìm được một nửa mới của mình?

- Tôi cần thời gian để quên đi hình ảnh của cô ấy. Tôi biết là sẽ rất khó khăn nhưng tôi sẽ làm được.

- Ngày lễ tình nhân đang đến, anh có kế hoạch gì đó đặc biệt chứ?

- Tôi chưa một lần được đi cùng người mình yêu trong ngày 14/2. Những ngày lễ là ngày tôi phải làm việc. Đó cũng là điều dễ hiểu, nên đến bây giờ chưa có cô gái nào chấp nhận nổi tôi. Ngày lễ tình nhân năm nay tôi sẽ gặp gỡ với khán giả Miền Tây.

- Kỷ niệm nào về ngày lễ tình nhân mà anh nhớ nhất?

- Tôi nhớ khi tôi còn là một cậu thanh niên 20 tuổi, lúc đó bắt đầu có phong trào ngày lễ tình nhân của phương Tây du nhập về Việt Nam. Tôi háo hức lắm. Người yêu của tôi lúc đó là một cô bạn cùng lớp. Học trò thì không có nhiều tiền để mua những món quà sang trọng.

Suy nghĩ mãi tôi mới quyết định tặng cho cô ấy một bông hoa hồng được buộc vào quả bóng bay. Nhà cô ấy ở tầng 3 của một khu chung cư tôi buộc quả bóng bay cùng bong hồng vào cuộn chỉ và gọi cô ấy ra ban công. Rồi từ từ cho món quà bay lên lãng mạn lắm và cô ấy đã tặng lại tôi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi thì đau đầu nghĩ ra món quà ý nghĩa còn người ta chỉ khóc thôi mà tôi đã cảm thấy là món quà tuyệt vời nhất.

- Đã bao giờ anh dành được một lời tỏ tỉnh bất ngờ của fan hâm mộ nhân ngày lễ tình nhân?

 - Tôi may mắn có được điều đó nhưng phần lớn tôi nghĩ khán giả muốn đùa vui với tôi để cho ngày lễ tình nhân thêm vui vẻ hơn. Chứ để yêu là cả một vấn đề chứ tự nhiên nói yêu là yêu sao được.

Vũ Thu Phương

- Anh từng đón ngày lễ valentine trong cô đơn và buồn bã chưa?-

Đã có vui phải có buồn. Tôi từng rơi nước mắt khi người con gái tôi rất yêu và đặt nhiều tình cảm cho cô ấy. Thế rồi đúng vào ngày lễ tình nhân cô ấy cho tôi biết một điều thật buồn là cô ấy quyết định đi du học, thế là tôi lại mất người yêu.

- Năm vừa rồi anh ít xuất hiện tại các sân khấu Việt Nam, có phải lời mời trong nước không còn hấp dẫn được anh nữa?-

Từ ngày mùng một Tết tôi đã phải đi miền Trung hát và bây giờ lại đang lênh đênh bên Mỹ. Mai tôi sẽ trở lại Việt Nam tiếp tục tua lưu diễn Miền Tây 10 ngày nữa. Có thể nói năm mới với tôi nhiều may mắn và vui vẻ . Mong sao lúc nào cũng được như vậy.

- Chuyển qua làm thêm công việc khác có phải anh đang dự phòng cho mình khi thị trường âm nhạc bị bão hoà?

- Tôi chuẩn bị tâm lý đón nhận những khó khăn và cả thất bại. Mặt khác, tôi luôn quyết tâm và không bao giờ nản chí. Bên cạnh tôi luôn có bạn bè giúp đỡ nên chắc sẽ không đến nỗi nào. Tôi chỉ nghỉ hát khi bị viêm họng hoặc khản tiếng. (cười).

Theo Đất Việt

Theo Đất Việt

Bạn có thể quan tâm