Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tư Võ Tòng làm… ca sĩ

Bẵng một thời gian, ít ai biết Tư Võ Tòng của "Đất Phương Nam" làm gì, ở đâu. May sao, Zing phát hiện anh làm ca sĩ ở... Vũng Tàu.

Tư Võ Tòng làm… ca sĩ

(Zing) - Bẵng một thời gian, ít ai biết Tư Võ Tòng của "Đất Phương Nam" làm gì, ở đâu. May sao, Zing phát hiện anh làm ca sĩ ở... Vũng Tàu.

Tư Võ Tòng làm… ca sĩ

Diễn viên Lê Quang đang say sưa hát...

Biết tôi ngạc nhiên, anh kéo ghế mời ngồi. Sau vài câu xã giao, anh mới... tóm tắt gọn ơ về mình. Rằng thì là: “Tên thật của tôi là Lê Quang Giàu, quê ở Gò Công, sinh sống ở Sài Gòn rồi lập nghiệp ở Long Hải, tình cờ được đạo diễn Vinh Sơn phát hiện trong phim "Đất Phương Nam". Trước đó, tôi từng đóng hàng chục phim. Sau nhiều vai diễn “lớt phớt”. tôi được khán giả biết nhiều qua vai diễn Tư Võ Tòng. Có thể nói đây là vai diễn vàng, không dễ gì ai cũng có được. Phim được phát sóng nhiều lần trên các đài truyền hình trên cả nước, nên đi đâu ai cũng biết mặt. Nhiều bà con nhận ra tôi, mời về nhà mời cơm rồi... xin chữ ký, tặng trái cây. Ai cũng thắc mắc làm thế nào mà tôi đánh nhau được với cá sấu, mà đó là cá sấu thật hay giả, v.v….”

Vậy còn chuyện anh làm ca sĩ? Vì nhân duyên gì mà có chuyện này vậy, anh... Tư Võ Tòng?

- Hôm nay là ngày ra mắt Công ty Nghệ thuật Sao Việt của cô em Kim Tính. Quang được mời về với tư cách là ca sĩ “chuyên nghiệp”, vì thật ra tôi đã cộng tác được cả năm nay rồi. Các chương trình nào cô ấy tổ chức đều mời, trước là giao lưu với khán giả, sau đó hát tặng vài ba bài, được khán giả thương nên ủng hộ nhiều lắm. Hơn nữa, tôi là người mê nhạc từ xưa rồi...

Ca khúc nào anh được “yêu cầu” nhiều nhất? Việc "chuyển hệ" qua ca nhạc có khó khăn nhiều chứ?

- Bài tủ của mình vẫn là "Đất Phương Nam", có giai điệu da diết và hùng hồn, sau nữa là bài "Về từ lòng đất", "Trở về cát bụi" của Trịnh Công Sơn. Còn nếu gặp khán giả “sôi động” môt chút, tôi sẽ "chơi” bài "Chuyện đời khó đoán" vì ca từ dễ nghe, dễ hiểu và dễ lay động người nghe lắm.

Nói chung, chuyện làm “ca sĩ” chỉ tình cờ thôi, xuất phát từ sự thích hát và sự động viên của khán giả nên mạnh dạn làm liều. Chứ thật tình mà nói tôi làm ca sĩ thì nghe “hot” quá, không dám nhận, dù tôi đang cầm micro mỗi đêm để kiếm tiền lo cuộc sống...

Tư Võ Tòng làm… ca sĩ

Diễn viên Lê Quang và ca sĩ Tô Tài Năng.

Ngoài ca hát, nghe nói anh còn kiêm thêm nhiều nghề khác nữa?

- Bạn bè thương, truyền cho cái nghề làm lamina. Mỗi lần theo đoàn, tôi có chụp hình cho anh em, sau đó về ghép hình, làm design, giống như kỷ niệm một thời vậy mà. Thỉnh thoảng trong các cuộc đua xe đạp, tôi tháp tùng theo đội đua Vinamit làm... săn sóc viên. Rảnh rỗi nữa thì nhận làm... đạo diễn video clip cho các ca sĩ trẻ mới vào nghề. Tất cả cũng chỉ kiếm cơm thôi!

Làm đạo diễn, nghe oai quá nhỉ? Có tác phẩm nào đã ra đời chưa?

- Có chứ, album "Duyên nợ trần gian" của Nhật Kim Anh và Tô Tài Năng, "Đừng hỏi vì sao anh yêu em" của Lâm Nhật Thanh, rồi Tuấn Kiệt… Tôi tích lũy từ kinh nghiệm của những năm tháng đóng phim, phần cũng nhờ Hãng Dofilm ủng hộ rất nhiều, từ chuyên môn cho đến kỹ thuật, nên các "tác phẩm" này cũng được yêu thích nhiều lắm.

Dự định sắp tới của anh?

- Tôi vừa đi làm trợ lý cho phim "Nụ hôn thần chết" xong, nên hiện giờ tập trung lo đi hát hàng đêm, và sẽ sẵn sàng đóng phim khi có lời mời.

Phạm Lữ

Bạn có thể quan tâm