Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tự tử vì quá… xinh đẹp

Cái chết mà Poppy Bracey tự “định đoạt” cho mình là… treo cổ tự tử.

Tự tử vì quá… xinh đẹp

Cái chết mà Poppy Bracey tự “định đoạt” cho mình là… treo cổ tự tử.

Tự tử vì quá… xinh đẹp

Khuôn mặt khả ái đáng yêu của cô bé mới 13 tuổi Poppy Bracey.

Cô bé tóc vàng Poppy Bracey, 13 tuổi đã tìm đến cái chết chỉ vì bị các bạn gái cùng trường tẩy chay do cô bé… quá xinh đẹp.

Poppy Bracey được tìm thấy khi cô bé đã tắt thở trên một chiếc dây treo cổ trong phòng ngủ của mình. Mặc dù đã được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng Poppy Bracey vẫn ra đi mãi mãi.

Theo nguồn tin từ cảnh sát cho hay thì Poppy Bracey đã tự tử bởi cô bé bị chính những người bạn gái của mình ghen tức, tẩy chay vì cô bé sở hữu một gương mặt đẹp như thiên thần cùng những đường nét hoàn hảo.

Quá buồn vì hàng ngày phải lủi thủi đến trường một mình, không những thế, Poppy Bracey còn thường xuyên bị bạn bè trêu chọc, gây sự. Tuyệt vọng vì không tìm được lối thoát, trong túc “quẫn trí”, cô bé đã quyết định treo cổ để kết thúc những ngày tháng đau khổ cô bé đã phải chịu đựng.

Theo như lời kể của những người bạn nam ở trường Lowton, Greater Manchester – nơi Poppy Bracey học thì cô bé sở hữu một khuôn mặt rất đáng yêu, cộng với tính cách của cô bé lại rất hoạt bát, hòa đồng, thông minh. Chính vì Poppy Bracey quá hoàn hảo và được nhiều bạn nam cũng như thầy cô giáo yêu quý mà cô bé bị tất cả những người bạn gái trong trường ghen ghét.

Tự tử vì quá… xinh đẹp

Những bức ảnh do cô bé tự chụp.

Mẹ của cô bé, cô Aileen Kelly, 42 tuổi tâm sự: “Poppy được chăm sóc rất tốt. Tôi thường xuyên nói chuyện với con bé 3 lần/ngày. Poppy rất thông minh và thường xuyên nhận được điểm tốt ở trường. Tuy nhiên, kể từ 6 tháng trước, Poppy bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ. Tôi thật sự thấy lo lắng khi nhà trường gọi điện về nhà thông báo về kết quả học tập của Poppy. Họ nói rằng, nếu con bé còn như thế này thì khó có thể được đi học”.

Cô Kelly nói thêm: “Con gái tôi chưa bao giờ ý thức được việc mình xinh đẹp như thế nào nhưng quả thật, tôi chưa thấy một bé gái nào đẹp đến thế. Rõ ràng con bé đã bị khủng hoảng tinh thần khi bị chính những người bạn của mình thường xuyên… tra tấn. Trường học Lowton cần xem lại cách giáo dục học sinh”.

Tự tử vì quá… xinh đẹp

Một bức ảnh tự chụp qua gương khác của Poppy.

Sau cái chết của Poppy, đã có gần 1000 học sinh trường Lowton gửi những lời tâm sự, chia sẻ về cái chết của cô bé trên những trang blog cá nhân. Tất cả đều xót thương Poppy Bracey.

Hay Sue Higson - bạn cùng trường với Poppy chia sẻ: "Poppy đã và sẽ luôn là một thiên thần. Hy vọng ở trên thiên đường, bạn luôn chở che cho những người trong gia đình đã rất đau khổ khi chứng kiến cái chết bi thảm của bạn".

Theo 24h

Theo 24h

Bạn có thể quan tâm