Nhiều trường học vùng lũ Hà Tĩnh vẫn chưa thể khai giảng
Lũ rút, hàng trăm giáo viên cùng công an, bộ đội tiến hành cạo bùn, dọn dẹp phòng học nhưng đến nay nhiều trường ở huyện miền núi Hương Khê vẫn chưa thể khai giảng năm học mới.
176 kết quả phù hợp
Lũ rút, hàng trăm giáo viên cùng công an, bộ đội tiến hành cạo bùn, dọn dẹp phòng học nhưng đến nay nhiều trường ở huyện miền núi Hương Khê vẫn chưa thể khai giảng năm học mới.
Để học sinh sớm trở lại trường, các thầy cô giáo ở xã Tân Hóa (Minh Hóa, Quảng Bình) dầm mình trong bùn đất, dọn dẹp, thu xếp thiết bị.
Chính phủ cũng quyết định xuất cấp cho Quảng Bình và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ những ngày vừa qua.
Nước lũ rút dần, hàng trăm giáo viên ở Hà Tĩnh đã cùng bộ đội, công an, dân quân tự vệ múc nước, cạo bùn dày, vệ sinh lớp học để mong sớm đón học sinh trở lại trường.
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều huyện vùng biên Quảng Bình, Quảng Trị ngập chìm trong nước lũ. Hàng trăm ngôi nhà chỉ còn lô nhô mái trong biển nước đục ngầu.
Gần 1.000 học sinh ở huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) đang thiếu 470 bộ bàn ghế tại các phòng học để bước vào năm học mới do bị mưa lũ phá hủy, hư hỏng.
Sau ba ngày chống chọi với mưa lũ, cơ quan chức năng Quảng Nam huy động tổng lực ra quân vệ sinh đường phố, khắc phục hệ thống lưới điện và người dân tập trung lau dọn nhà cửa.
Cơ quan chức năng Khánh Hòa sơ tán hàng nghìn người dân vùng lở núi, ven sông, ven biển... đến tá túc ở trường học, trạm biên phòng trú tránh bão số 9.
Ba tuần sau khi khẳng định sách giáo khoa (SGK) có thể sử dụng nhiều lần, Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ thừa nhận sách gây lãng phí và sẽ điều chỉnh.
Bộ trưởng GD&ĐT vừa có công điện gửi các Sở GD&ĐT, các trường, các đơn vị tại các tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long, miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ về tình hình mưa lũ.
Bão số 4 đi qua đã hơn 10 ngày nhưng nhiều bản làng tại xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) vẫn tiêu điều. Bà con dân bản đang gắng khắc phục hậu quả của mưa lũ.
5 người thiệt mạng, 230 nhà bị sập cùng hàng chục tỷ đồng thiệt hại về tài sản, hoa màu là những mất mát mà mưa lũ gây ra ở Hà Giang vài ngày qua.
Mưa lũ dâng cao tràn về gây chia cắt giao thông, cô lập hàng nghìn hộ dân Bình Định, có nơi ngập sâu hơn 2 m. Địa phương này yêu cầu các trường cho học sinh nghỉ học.
Lũ quét đã phá hủy dãy phòng học ở bản Ruộng (xã biên giới Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) khiến gần 40 học sinh mầm non và tiểu học phải học dưới gầm sàn của hộ dân.
Nhiều năm nay, học sinh, người dân vùng lũ Hà Tĩnh ngày ngày vẫn đánh đu tính mạng ngồi trên chiếc đò cũ kỹ vượt sông Ngàn Sâu.
Cùng với PGS Văn Như Cương, thầy Nguyễn Trọng Khánh và nhiều giáo viên khác đang truyền cảm hứng "phải là người tử tế" cho học trò bằng chính tình yêu thương và hành động cụ thể.
Lần đầu tiên sau trận lũ lịch sử hôm 3/8, lời ca, tiếng hát mới được cất lên tươi vui, hân hoan đến lạ trong lễ Trung thu đặc biệt dành cho học sinh ở xã Nặm Păm, Sơn La.
Tháng 8 vừa qua, nhiều căn nhà, trường học ở tỉnh Yên Bái, Sơn La trở thành “nạn nhân” của trận lũ quét. Điều kiện học hành, sinh hoạt của người dân bản càng khó khăn hơn.
Còn người còn làm ra của, thôi coi như ông giời thử thách mình - qua những ngày lũ lịch sử đau thương, người dân Nặm Păm (Sơn La) vẫn giữ suy nghĩ lạc quan, hướng về phía trước.
Vượt qua muôn vàn khó khăn sau trận lũ lịch sử cách đây đúng một tháng, thầy trò Nặm Păm (Mường La, Sơn La) vẫn cố gắng để có buổi lễ khai giảng năm học mới hào hứng, vui tươi.