Trọng tài vô tù vì…ma túy
Ông vua sân cỏ nổi tiếng là “kẻ thù” của người Italia, Byron Moreno vừa thừa nhận hành vi buôn lậu một lượng heroin lên tới gần 10 kg và chuẩn bị lĩnh án phạt không dưới 5 năm tù của tòa án Mỹ.
Hồi tháng 9/2010, Byron Moreno bị bắt tại sân bay John Kenedy (Mỹ) khi đang vận chuyển 10 gói heroin có tổng trọng lượng lên tới gần 10 kg. Sau nhiều tháng điều tra, tòa án liên bang Mỹ chuẩn bị ra phán quyết có phần nghiêm khắc với trọng tài người Ecuador khi nhiều khả năng ông này phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam.

Trước đó có một kháng cáo gửi đến tòa án cho rằng Byron Moreno đang có vấn đề về… thần kinh và đề nghị được giảm án nhưng đã bị những nhà hành pháp Mỹ bác bỏ.
Byron Moreno là cái tên rất đặc biệt trong giới trọng tài đặc biệt ông bị coi là kẻ thù của người Italia. Hồi World Cup 2002, ông vua áo đen người Ecuador đã thiên vị trắng trợn đội chủ nhà Hàn Quốc. Chính ông đã rút thẻ đỏ với Totti, từ chối một bàn thắng hoàn toàn hợp lệ của Tommasi và còn tặng cho Hàn Quốc một quả phạt đền khiến Italia ngậm ngùi rời khỏi giải đấu trong sự tức tưởi.
Ở quê nhà Ecuador, Moreno cũng từng gây ra những scandal khi bị treo còi tới 20 trận hồi năm 2003 vì có những quyết định mờ ám. Sau đó, vị trọng tài này còn nổi tiếng khi bù giờ một trận đấu tới 11 phút.
Không lâu sau đó, Moreno từ giã sự nghiệp và có nhiều thông tin cho rằng ông này đã có những liên hệ mật thiết với những tay trùm xã hội đen ở Ecuador, Brazil và Argentina. Kết cục như nào thì ai cũng thấy. Có lẽ giờ này những người Italia đang hả hê lắm khi được chứng kiến kẻ thù của mình “thân bại danh liệt”
Lê Hà
Theo Bưu điện Việt Nam