Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trọng tài Đình Dũng suýt bị đánh ở sân An Giang

Bất bình với cách xử lý của trọng tài Phùng Đình Dũng, một nhân viên sân Long Xuyên (An Giang) định đánh trọng tài. Sau đó lực lượng an ninh phải nỗ lực bảo vệ trọng tài rời sân.

Điều khiển trận đấu là trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng và trên khán đài có sự theo dõi của Trưởng BTC giải Tanaka Koji.
Điều khiển trận đấu là trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng và trên khán đài có sự theo dõi của Trưởng BTC giải Tanaka Koji.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng do An Giang cần 3 điểm để nuôi hy vọng trụ hạng. Trong khi Than Quảng Ninh cũng quyết cản đường đội chủ nhà.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng do An Giang cần 3 điểm để nuôi hy vọng trụ hạng. Trong khi Than Quảng Ninh cũng quyết cản đường đội chủ nhà.
An Giang ghi được bàn thắng trước trong hiệp 1 do công của Patiyo nhưng lại bị đuổi tiền đạo Felix sau tấm thẻ vàng thứ hai ở phút 37. HLV Nhan Thiện Nhân liên tục phản ứng với các quyết định của trọng tài. Khán giả An Giang cũng rất bất bình với ông Phùng Đình Dũng. Nhờ lợi thế hơn người, Than Quảng Ninh nhan chóng lội ngược dòng nhờ 2 bàn thắng của Uche và Sunday.
An Giang ghi được bàn thắng trước trong hiệp 1 do công của Patiyo nhưng lại bị đuổi tiền đạo Felix sau tấm thẻ vàng thứ hai ở phút 37. HLV Nhan Thiện Nhân liên tục phản ứng với các quyết định của trọng tài. Khán giả An Giang cũng rất bất bình với ông Phùng Đình Dũng. Nhờ lợi thế hơn người, Than Quảng Ninh nhan chóng lội ngược dòng nhờ 2 bàn thắng của Uche và Sunday.
Đỉnh điểm của căng thẳng là tình huống va chạm ở phút 76 giữa Văn Sang (An Giang) và Huy Cường (Than Quảng Ninh). Văn Sang phạm lỗi với Huy Cường và khi bóng đưa sang cánh phải sân An Giang, Huy Cường đạp vào chân đối phương. Sau đó, hai cầu thủ nằm trên sân tiếp tục đạp qua lại.
Đỉnh điểm của căng thẳng là tình huống va chạm ở phút 76 giữa Văn Sang (An Giang) và Huy Cường (Than Quảng Ninh). Văn Sang phạm lỗi với Huy Cường và khi bóng đưa sang cánh phải sân An Giang, Huy Cường đạp vào chân đối phương. Sau đó, hai cầu thủ nằm trên sân tiếp tục đạp qua lại.
Trợ lý trọng tài Đinh Văn Dũng chạy vào sân trước khi trọng tài chính Phùng Đình Dũng cho dừng trận đấu để phạt thẻ đỏ cả hai cầu thủ gây chuyện.
Trợ lý trọng tài Đinh Văn Dũng chạy vào sân trước khi trọng tài chính Phùng Đình Dũng cho dừng trận đấu để phạt thẻ đỏ cả hai cầu thủ gây chuyện.
Trận đấu rất nóng và có thể vỡ bất cứ khi nào.
Trận đấu rất nóng và có thể vỡ bất cứ khi nào.
Đến phút 87, sau khi bị phạm lỗi, Hải Huy đạp lại Thanh Tân (An Giang). Đội trưởng Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) cũng đạp Minh Quân từ phía sau nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng.
Đến phút 87, sau khi bị phạm lỗi, Hải Huy đạp lại Thanh Tân (An Giang). Đội trưởng Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) cũng đạp Minh Quân từ phía sau nhưng chỉ phải nhận thẻ vàng.
Không hài lòng với cách điều hành của trọng tài, một nhân viên sân Long Xuyên lao vào định hành hung vua sân cỏ.
Không hài lòng với cách điều hành của trọng tài, một nhân viên sân Long Xuyên lao vào định hành hung vua sân cỏ.
HLV Nhan Thiện Nhân và cảnh sát cơ động nhanh chóng giữ nhân viên này lại.
HLV Nhan Thiện Nhân và cảnh sát cơ động nhanh chóng giữ nhân viên này lại.
Khán giả phản ứng rất mạnh với trọng tài và cầu thủ đội khách, vốn có va chạm với BHL đội chủ nhà.
Khán giả phản ứng rất mạnh với trọng tài và cầu thủ đội khách, vốn có va chạm với BHL đội chủ nhà.
Tổ trọng tài được đưa vào phòng, đóng kín cửa, còn đội Than Quảng Ninh ngồi mãi trong sân.
Tổ trọng tài được đưa vào phòng, đóng kín cửa, còn đội Than Quảng Ninh ngồi mãi trong sân.
Gần nửa tiếng sau khi trận đấu kết thúc, ông Âu Xuân Đôn - Phó GĐ Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang, Trưởng BTC sân điều động xe chở đội bóng vào trong sân. Đội Than Quảng Ninh được lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ, hộ tống về khách sạn an toàn. Sau đó, tổ trọng tài cũng được bảo vệ an toàn về đến khách sạn.
Gần nửa tiếng sau khi trận đấu kết thúc, ông Âu Xuân Đôn - Phó GĐ Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh An Giang, Trưởng BTC sân điều động xe chở đội bóng vào trong sân. Đội Than Quảng Ninh được lực lượng cảnh sát cơ động bảo vệ, hộ tống về khách sạn an toàn. Sau đó, tổ trọng tài cũng được bảo vệ an toàn về đến khách sạn.

Samson lập hat-trick, Hà Nội vẫn không thể lấy lại ngôi đầu

Với cú hat-trick của Samson, Hà Nội T&T đã hoàn tất cú lội ngược dòng trước HAGL nhưng vẫn không thể lấy lại được ngôi đầu khi Bình Dương giành chiến thắng trên sân Quảng Nam.

Dương Thu

Bạn có thể quan tâm