Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trọng tài bị CĐV đánh và vợ ép bỏ việc

Trọng tài Bill Pashby phải nhập viện sau khi bị CĐV tấn công vào vai. Sau khi xuất viện, vợ ông đã bắt ông phải bỏ nghề.

Đêm thứ tư vừa qua, trọng tài Bill Pashby điều hành trận chung kết cúp nghiệp dư giữa 2 CLB Eastway Sports và Goal Sports ở Anh. Khi trận đấu chỉ còn 8 phút và Goal Sports đang dẫn trước, một cổ động viên trèo rào, lao vào sân và tấn công trọng tài Bill. Vị trọng tài sau đó đã phải tới bệnh viện thăm khám. Trận đấu lập tức bị hủy bỏ.

Ông Bill năm nay 60 tuổi và cú đánh của CĐV quá khích đã khiến ông gặp tổn thương nặng ở vai. Sau khi chứng kiến sự cố, vợ ông Bill đã yêu cầu ông nghỉ việc ngay lập tức.

trong tai bi vo ep bo nghe anh 1
Chân dung trọng tài Bill Pashby.

Ông Bill chia sẻ với Scarborough news: “Đây là lần đầu tiên có sự cố kiểu này xảy ra từ khi tôi cầm còi. Chuyện đó sẽ không khiến tôi thất vọng mà từ bỏ công việc. Tuy nhiên, bà vợ lại muốn tôi nghỉ hưu. Vì thế, tôi sẽ phải cân nhắc. Tôi từng là một cầu thủ và đang cố gắng để gắn bó với trái bóng. Tôi yêu thích công việc này. Dẫu vậy, mọi chuyện lại diễn ra theo cách thật tồi tệ”.

Goal Sports được xử thắng 2-1 và đoạt chức vô địch. Trận này trọng tài Bill rút ra 2 thẻ đỏ, 10 thẻ vàng và từ chối bàn thắng của Eastway Sports.

Ông Bill chia sẻ thêm: “Các cầu thủ dường như nghĩ trọng tài có tới 25 chiếc máy quay ở trong đầu nhưng thực tế chúng tôi chỉ có đôi mắt để quan sát. Đó là lý do vì sao các đội thua cuộc luôn đổ lỗi cho trọng tài. Do đó, có rất nhiều điều ảnh hưởng tới những trọng tài trẻ tuổi. Họ chỉ cầm còi trong khoảng 1 năm rồi khăn gói ra đi vì phải nhận những lời chỉ trích nặng nề. Mọi việc với những trọng tài lớn tuổi cũng chẳng khác gì”.

Anh Dũng

Bạn có thể quan tâm