Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Trẻ Việt lai trong chiến tranh về quê mẹ xây trại mồ côi

Thi Hien Suzanne Hook, trẻ Việt lai trong chiến tranh, bán hết gia sản ở Anh để về TP HCM và xây dựng nhà tình thương. Mái ấm của chị đã hoạt động gần 5 năm.

1
Năm 1969, người ta tìm thấy một bé gái sơ sinh tím tái, yếu ớt trong bụi cây ở miền nam Việt Nam. Họ đưa cô tới trại mồ côi Allambie ở Sài Gòn. Tại đây các nhân viên đặt tên cô là Hien. Ba năm sau, một gia đình ở Hayes, phía tây London, Anh nhận Hien làm con nuôi và gọi cô là Suzanne Hook. Ảnh: Telegraph
1
Suzanne Hook sống cùng gia đình cha mẹ nuôi đến 18 tuổi rồi chuyển ra ngoài để sống tự lập. Cô trở thành bếp trưởng trong các con tàu và nhà hàng. Năm 2002, người phụ nữ mang hai dòng máu thành lập công ty thẩm mỹ Couture Nail Service ở Beaconsfield, Bucks và tận hưởng cuộc sống sung túc ở Anh. "Tôi là một trong những người may mắn trở thành con nuôi ở Anh", Hook tâm sự. Ảnh: Daily Mail
1
Theo Daily Mail, năm 2006, Hook trở về Việt Nam lần đầu với hy vọng kết nối quá khứ. Trong lần trở lại quê mẹ, người con lai nhận thấy mối nhân duyên kỳ lạ với mảnh đất này. Sau đó, cô về Việt Nam nhiều lần để tham gia hoạt động tình nguyện tại các trại trẻ mồ côi, chăm sóc những trẻ em bất hạnh, mất mát trong cuộc sống. Năm 2010, cô quyết định thành lập mái ấm Allambie ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tên mái ấm mà Hook xây dựng trùng với tên trại mồ côi từng cưu mang cô trong chiến tranh. Người phụ nữ mang dòng máu Việt quyết định bán ngôi nhà trị giá 500.000 bảng Anh, ôtô và khoảng 200 đôi giày để tài trợ cho Allambie mới. Ảnh: Daily Mail
1
Tháng 12/2010, mái ấm tình thương Allambie chính thức hoạt động. Đến tháng 7/2014, Hook cưu mang 8 trẻ em trong ngôi nhà chung. "Các thành viên trong Allambie coi nhau như gia đình. Chúng tôi luôn ăn cùng nhau. Bọn trẻ gọi tôi là 'mẹ'", cô nói. Ảnh: Facebook
1
Thi Hien Suzanne Hook trong tiệc sinh nhật lần thứ 45. "Khi bạn là trẻ mồ côi, tất cả những gì bạn cần là thuộc về ai đó, là cảm nhận tình yêu thương. Nếu bạn không có những thứ đó, cuộc sống của bạn thật khó chịu", chủ nhân của Allambie mới thổ lộ. Chính cảm giác thiếu thốn tình cảm ruột thịt đã đưa người phụ nữ đến gần các em nhỏ không may mắn để cô san sẻ và bù đắp cho các em. Ảnh: Facebook
1
Bên trong nhà tình thương Allambie của Hien. Những năm đầu đời, Hien đã sống trong trại trẻ mồ côi cùng tên ở khu vực thuộc đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận ngày nay. Ảnh: Wordvietnam
1
"Mẹ Hien" cùng với các bé trong nhà tình thương Allambie. Ảnh: Wordvietnam

Ảnh hiếm về trẻ Việt lai tại trại mồ côi trước khi sang Mỹ

Các em nhỏ mồ côi hoặc là con của cựu binh Mỹ được chăm sóc tại trại mồ côi Allambie, Sài Gòn trước khi rời Việt Nam trong chiến dịch Không vận trẻ em 40 năm trước.

Phận đời trẻ Việt lai trên đất Mỹ sau chiến tranh

Một cậu bé lai chào đời trong chiến tranh phạm tội trên đất Mỹ khi còn rất nhỏ. Đứa trẻ khác gặp may hơn khi sớm tìm được cha mẹ nuôi.

Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm