Những điều lạ lùng ở Hàn Quốc
Nhắc đến Hàn Quốc người ta nghĩ tới một quốc gia hiện đại, đắt đỏ, nhưng tại đây có nhiều điều bất ngờ.
81 kết quả phù hợp
Nhắc đến Hàn Quốc người ta nghĩ tới một quốc gia hiện đại, đắt đỏ, nhưng tại đây có nhiều điều bất ngờ.
Chỉ cần sở hữu một trong những điều này, các chàng trai sẽ không bao giờ phải chịu cảnh "vườn không nhà trống".
Thông qua cách trả tiền của một cặp đôi có thể thấy được tình trạng mối quan hệ của họ là mới yêu, yêu lâu hay chỉ là đồng nghiệp.
Domenic Bahmann có sở thích biến mọi thứ anh nhìn thấy hàng ngày thành những bức tranh hay đồ vật ngộ nghĩnh, khiến người xem thích thú.
Giàn khoan Hải Dương 981, đường lưỡi bò tham lam hay tham vọng bá quyền nước lớn dưới góc nhìn mỉa mai, hài hước sẽ xuất hiện trong triển lãm tranh biếm họa.
Thông qua những hình ảnh của mình, Hoàng Anh Đức PainterMan muốn mọi người lạc quan để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phải ngóng trông từng tập mỗi ngày, mỗi tuần không khiến khán giả "bực mình" bằng việc không biết tới khi nào mới được xem cái kết "có hậu" của phim.
Charlie Layton có biệt tài vẽ tranh trên tủ lạnh. Các tác phẩm của anh đều khá độc đáo và chỉ được vẽ trong khoảng 25 phút vào thứ 6 hàng tuần.
Không chỉ có cơ hội cười thả ga khi tham gia vẽ tranh biếm họa về GS Cù Trọng Xoay, các bạn sinh viên còn được nghe anh chia sẻ nhiều điều thú vị về niềm đam mê.
Nhân lúc đóng cửa, nó đã đo được các số đo gợi cảm của cô gái.
Vụ "chiếc giày bay" giữa hai thầy trò Sir Alex và David Beckham xuất hiện trong bộ truyện tranh The Beano một cách đầy sinh động.
“Ra đường ngắm gái, mất lái như chơi” hay “Vượt đèn đỏ có ngày dập mỏ” là những thông điệp về an toàn giao thông được tác giả Thành Phong chia sẻ trong cuốn sách độc đáo “Nghĩ trước khi bấm còi”.
Bố của trò Tếu bị cô giáo mời đến gặp. Khắp mình dán đầy bông băng, ông vừa lê bước vào đã nghe cô kể tội con mình:
Một du khách Anh đến hòn đảo nọ. Ông nhìn thấy trên bến cảng một ngư dân trẻ đang nằm trên thuyền câu hút thuốc và nhìn trời ngắm biển. Rất đỗi ngạc nhiên, ông hỏi chàng trai:
Một người phụ nữ tức giận xông vào văn phòng một bệnh viện tư nhân, quát tháo ầm ĩ. Bác sĩ trực ban nhã nhặn hỏi cô xem có chuyện gì và cô đập bàn quát.
Ông bố nói với con gái: “Bố không đồng ý để con yêu thằng đó đâu!”.
Trong lớp học, cô giáo đang giảng bài.
Tại hội nghị về kiến trúc thế giới do LHQ tổ chức ở Thụy Sĩ, sau 8 tiếng đồng hồ đem các khiếm khuyết của các công trình lớn mang ra thảo luận và phê bình (hăng hái nhất về mặt phê bình được trao...
Tếu thường ngồi chung xe bus với Na. Một hôm, Tếu lấy hết dũng cảm dúi cho Na một mẩu giấy, trên đấy viết:
Đôi nam nữ đang xem phim tình cảm, đến đoạn gay cấn thì chàng trai quay ra nhìn cô gái. Đáp lại, cô gái tỏ vẻ e thẹn hai má ửng đỏ.