Không cởi trần ở Venice, không gắn khóa tình yêu ở Paris, không hôn nhau trên xe ở Eboli… là những quy định các cặp đôi cần nhớ khi đi du lịch cùng nhau dịp Valentine.
Telegraph khuyến cáo du khách không được phép ăn uống ở Piazza San Marco và các khu vực lân cận ngoài các quán bar và nhà hàng.
Đi trên các con phố, quảng trường, vào cửa hàng cửa hiệu hay lên các phương tiện giao thông công cộng ở Venice mà cởi trần hay mặc đồ bơi là phạm pháp.
Tuyệt đối không được cho bồ câu ăn ở Venice vì hành động này hoàn toàn bị cấm.
Gắn khóa lên những cây cầu tình yêu ở Paris được coi là hành động phá hoại.
Những kẻ móc túi luôn nhắm đến các du khách ghé thăm tháp Eiffel vào buổi tối, vì vậy có yêu đương lãng mạn đến mấy thì cũng đừng quên để mắt đến túi xách của bạn.
Các cặp đồng giới nên học cách kiềm chế biểu hiện tình cảm thái quá ở Havana, Cuba vì họ chưa thực sự cởi mở trong việc này.
Đặt mua chim ưng, lạc đà không bướu, vận chuyển hổ sống, đặt phòng cho vợ và bồ nhí cùng lúc… là những yêu sách kỳ quặc của khách hàng do Telegraph tổng hợp.
Giữa Đại Tây Dương có một hòn đảo xanh mướt với rừng rậm và bờ đá hoang sơ, nhưng gần như không ai được phép đặt chân lên vì là nơi sinh sống của hàng nghìn con rắn cực độc.
Bà Nguyễn Thị Mai - người từng nổi tiếng trên mạng xã hội với câu nói "Mango pineapple banana" - vừa bị lực lượng chức năng phường Nha Trang (Khánh Hòa) thu giữ gánh hàng rong.