Đề xuất phân ‘luồng xanh’ cho vận chuyển gạo bằng đường sông
Bộ Công Thương cho rằng cần linh hoạt các giải pháp để khơi thông điểm nghẽn trong xuất khẩu gạo, trong đó xem xét ưu tiên phân "luồng xanh" cho vận chuyển lúa gạo bằng đường sông.
285 kết quả phù hợp
Bộ Công Thương cho rằng cần linh hoạt các giải pháp để khơi thông điểm nghẽn trong xuất khẩu gạo, trong đó xem xét ưu tiên phân "luồng xanh" cho vận chuyển lúa gạo bằng đường sông.
“Nhìn mình thấp bé vậy thôi chứ thật ra mình khỏe lắm à nghen”, đó là lời khẳng định của tình nguyện viên Nguyễn Lê Ngọc Ánh về công việc cô đang đảm nhận mỗi ngày.
Bộ Công an đánh giá nguyên nhân xảy ra ùn ứ khi bắt đầu thực hiện phần mềm quản lý công dân vùng dịch do người dân chưa khai báo trước khi di chuyển.
Hàng trăm xe máy, ôtô bị ùn ứ dưới chân cầu Bình Triệu (quận Bình Thạnh) trong ngày thứ 2 TP.HCM áp dụng khai báo di chuyển nội địa.
“Khi con lớn, tôi sẽ kể cho con nghe về giai đoạn dịch bệnh lịch sử mà con đã mạnh mẽ cùng gia đình vượt qua”, chị Mai Lan nói.
Không đồng ý với cách giải quyết của lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, Yến nói lời xúc phạm và gây thương tích cho một cảnh sát.
Đeo găng tay cả ngày và làm việc dưới trời nóng khiến bàn tay của Hoài Biệt (31 tuổi) nhăn nheo vì ngấm mồ hôi, những đường chỉ tay bị nứt, rát buốt.
Để tránh lây nhiễm, cán bộ trực chốt lẫn người dân đều cần có biện pháp phòng hộ bảo vệ bản thân.
Cô Trương Yvonne làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm dịch. 2 con trai của cô nhiều tháng qua tham gia tình nguyện tại bệnh viện dã chiến, chờ khi hết dịch mới về nhà.
Sau 9 ngày được cách ly tại trung tâm y tế, bé gái sơ sinh và người mẹ được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.
Hơn 12.400 trường hợp ra đường khi không cần thiết, không đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc vi phạm quy định về cách ly đã bị cơ quan chức năng Hà Nội xử phạt hành chính.
Hải là một trong những bạn trẻ hỗ trợ người dân TP.HCM đi siêu thị, đảm bảo bà con mua sắm an toàn, có đủ thức ăn, nhu yếu phẩm.
Bị nhắc nhở vì ra đường không có lý do chính đáng, người đàn ông ở Hà Nội chửi bới, dùng côn nhị khúc tấn công lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phòng dịch.
Từ chỗ bị chồng phản đối gay gắt khi đi tình nguyện, chị Hồ Kiều Trang (28 tuổi) đã thuyết phục được bạn đời cùng mình tham gia hỗ trợ chống dịch.
Chọn phương án đi bộ qua các chốt kiểm soát Covid-19 trên quốc lộ, gia đình 4 người từ TP.HCM đã về đến Cà Mau. Đến khu cách ly, bé trai trong gia đình được xác định nhiễm nCoV.
Trong lúc làm nhiệm vụ trực chốt Covid-19 trên quốc lộ 1 qua Nghệ An, một trung úy công an bị ôtô tải tông trúng, tử vong.
Không kịp đi bệnh viện, chị Huỳnh Như được các tình nguyện viên và người dân hỗ trợ, thành công hạ sinh bé trai nặng 3,3 kg ngay tại chốt kiểm soát dịch.
Theo lịch phân công của hội cựu chiến binh, ông Nguyễn Thế Phiệt (68 tuổi, quận Gò Vấp, TP.HCM) nhiệt tình đi trực tại chốt khu phong tỏa, giúp đỡ người dân trong khu cách ly.
Trong thời điểm “ai ở đâu ở yên đấy”, vẫn có những người ra đường mỗi ngày để thực hiện nhiệm vụ, góp sức trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.
Nhiều người đã đồng lòng góp sức mình cho hoạt động làm cơm phục vụ các thành viên chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Đan Phượng, Hà Nội.