Trong quá trình sinh sống cùng người yêu và em gái người yêu, Trần Trung Nghĩa phát hiện em gái có nhiều trang sức bằng vàng, nên đã nảy sinh ý định trộm cắp mang đi bán...
Lợi dụng bữa cơm họp mặt đầu năm đông người, nam sinh viên năm thứ ba trú ở phường Đa Mai (Bắc Ninh) đã lén lấy trộm 3 cây vàng, trị giá gần 600 triệu đồng của bà họ.
Một nhóm trộm cắp đột nhập nhà dân ở An Giang lúc rạng sáng, lấy đi vàng và tiền mặt trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi gây án, các đối tượng mang tài sản về cho bạn gái đi bán.
Lợi dụng lúc bố mẹ ngủ say, N. (17 tuổi, ở Bình Thuận) vào phòng lấy 5 chỉ vàng PNJ cùng điện thoại di động iPhone 14 Pro Max rồi giao cho bạn trai đem đi bán.
Thực hiện xong phi vụ trộm cắp, Hiếu đi mua một áo phông, ba lô, iPhone 15 Pro Max và ôtô Hyundai Santafe với giá 855 triệu đồng, rồi lái xe về Thái Nguyên đưa bạn gái ở huyện Đại Từ đi chơi.
Nam bảo vệ khai không thiếu nợ, nhưng do nảy lòng tham nên trộm tài sản gần 1,5 tỷ đồng. Sau khi bán được tài sản, người này mua vòng vàng cho bạn gái.
Gần 1 cây vàng được bà Tỉ (Hà Tĩnh) tích góp trong lúc nhặt ve chai đã bị kẻ gian đột nhập lấytrộm. Sau 2 ngày, bà bỗng dưng nhận lại được số vàng đã mất trong… chai nước khoáng.