Sài Gòn rực sắc cờ đỏ sao vàng trong ngày lễ độc lập đầu tiên
Ngày 2/9/1945, hàng chục nghìn người dân Sài Gòn đổ về trung tâm thành phố, cùng cờ đỏ sao vàng tung bay, để mừng khoảnh khắc đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập.
5 kết quả phù hợp
Ngày 2/9/1945, hàng chục nghìn người dân Sài Gòn đổ về trung tâm thành phố, cùng cờ đỏ sao vàng tung bay, để mừng khoảnh khắc đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập.
Qua tường thuật của những người đương thời như Võ Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Jean Sainteny, không khí ngày Quốc khánh 1945 hiện lên sống động tại Hà Nội và Sài Gòn.
Ngày 2/9/1945 trở thành niềm cảm hứng bất tận cho những trang viết về sự kiện chuyển mình trọng đại trong lịch sử dân tộc.
Ông là người đầu tiên lập giải thưởng cho người nghệ sỹ “với cao vọng xây dựng một thế hệ cải lương tài và đức đi đôi, hầu xóa bỏ ít nhiều thành kiến đối với nghề hát xứ ta”.
Khóc thương cho nhân vật trên sân khấu bao nhiêu thì ngoài đời NSƯT Út Bạch Lan lại khóc thương cho số phận của mình bấy nhiêu. Cuộc đời giông bão của bà kết thúc trong bi ai.