Không giữ trẻ cắn bạn, giáo viên mầm non bị phụ huynh đánh nhập viện
Nữ giáo viên đang trả trẻ cho phụ huynh thì bất ngờ bị người thân của bé A. xông tới đánh, dẫn đến nhập viện, bất an về mặt tinh thần.
112 kết quả phù hợp
Nữ giáo viên đang trả trẻ cho phụ huynh thì bất ngờ bị người thân của bé A. xông tới đánh, dẫn đến nhập viện, bất an về mặt tinh thần.
Làm nhiệm vụ bảo vệ bến tàu dẫn khách lên khu di tích chùa Hương Tích ở Hà Tĩnh, nam cảnh sát giao thông nhặt được túi vải chứa tiền và giấy tờ.
Em Nguyễn Tấn Hiếu là học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Quảng Nam), nhặt được bọc tiền ở trong có 50 triệu đồng đã tìm người đánh rơi để trả lại.
Trên đường đá bóng về, 3 nam sinh lớp 11 ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) nhặt được cọc tiền hơn 30 triệu đồng và mang đến nộp cho cảnh sát, nhờ tìm người trả lại.
Thiếu tá Dương Văn Tâm nhặt được cọc tiền 10 triệu đồng trên quốc lộ 30, đoạn gần cầu Rạch Dầu (huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và mang đến công an xã tìm người trả lại.
Nhặt được gần 15 triệu đồng, 5 học sinh đã mang đến trụ sở UBND xã Cẩm Huy (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) báo cáo sự việc để tìm người trả lại.
Trên đường đi làm hồ sơ để chuẩn bị thi tốt nghiệp, 2 học sinh tại Nghệ An đã nhặt được chiếc ví có gần 9 triệu đồng, sau đó tìm người đánh mất để trả lại.
Chiều 14/3, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức trao bằng khen, quà cho anh Trần Vũ Luân, thanh niên trả lại số tiền 88 triệu đồng cho người đánh rơi.
Nhặt được gần 90 triệu đồng trong lúc tập thể dục, nam thanh niên đến cơ quan chức năng trình báo, trả lại cho người đánh rơi.
Nhặt được chiếc ví chứa đầy tiền, Nhựt Nam chạy nhanh về nhà kêu ông bà nội nghe điện thoại đang đổ chuông trong ví để tìm người đánh rơi.
Ghi chép của cựu người mẫu Playboy hé lộ thêm chi tiết về quá khứ trăng hoa của Tổng thống Trump cũng như cách thức ông dùng tiền để che đậy chuyện ngoại tình của mình.
Mở chiếc ví nhặt được thấy nhiều tiền, Mới giục Khang chạy xe đến công an huyện để nhờ cảnh sát tìm người đánh rơi tài sản.
Nhặt được ví tiền có trên 40 triệu đồng, Bằng bàn với hai bạn cùng ấp mang tiền đến Công an huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) trình báo để cảnh sát trả lại cho người đánh rơi.
Trên đường đi học về, một học sinh lớp 5 ở Thanh Hóa nhặt được chiếc ví, bên trong có hơn 16,5 triệu đồng. Em đã đưa chiếc ví đến trụ sở xã nhờ cán bộ tìm chủ nhân chiếc ví này.
Theo luật sư, Phạm Công Danh từ một đại gia xây dựng vướng vào bi kịch lao lý bắt nguồn từ việc phải vay hàng nghìn tỷ đồng để cứu Ngân hàng Đại Tín.
Nhặt được chiếc ví trong có 30 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng, em Đạt đã tìm người đánh rơi và trả lại chiếc ví.
Trên đường về nhà, một chiến sĩ cảnh sát cơ động nhặt được 17 triệu đồng của người dân đánh rơi. Chiến sĩ này đã báo đơn vị và trả lại số tiền trên cho người mất.
Khi đi khám bệnh tại Trung tâm y tế huyện Phú Vang, chị Loan nhặt được một chiếc ví da có hơn 13 triệu đồng. Người này đã báo lên lãnh đạo trung tâm để trả lại cho người đánh rơi.
Dù cuộc sống rất khó khăn, anh Thanh vẫn cầm túi xách có nhiều tiền bị rơi bên đường đến giao nộp cho công an để tìm và trả lại cho người đánh mất.
Lâm được ông Sơn cho tá túc để tìm việc làm. Nhưng khi được chủ nhà khuyên nhủ, anh này không nghe và giết nạn nhân rồi cướp tài sản.