Nhóm đập phá trại cai nghiện để trốn lĩnh án
Không được cấp thuốc điều trị, Dũng dùng dao lam cắt vào cổ mình gây thương tích rồi hò hét, kích động những người khác đập phá trung tâm cai nghiện để trốn.
13 kết quả phù hợp
Không được cấp thuốc điều trị, Dũng dùng dao lam cắt vào cổ mình gây thương tích rồi hò hét, kích động những người khác đập phá trung tâm cai nghiện để trốn.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho rằng một số địa phương đưa người sử dụng ma túy vào các trung tâm cai nghiện mà không phân loại dẫn đến quá tải, học viên bỏ trốn, phá tài sản.
Chánh văn phòng UBND TP.HCM Võ Văn Hoan khẳng định đến thời điểm hiện nay tại 17 cơ sở cai nghiện của thành phố, chưa có tình trạng người nghiện bỏ trường tập thể.
Trong lúc lao động công ích, hàng chục học viên cai nghiện ma túy đã bỏ trốn khỏi Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh ở xã Tân Hưng, huyện Tân Châu (Tây Ninh).
Trung tâm cai nghiện ma túy Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) có 1.400 học viên nhưng chưa tới 100 cán bộ, đồng nghĩa với việc trung bình, mỗi cán bộ phải quản lý tới 14 học viên.
Lo lắng, hoang mang trước tin con em mình bỏ trốn, nhiều gia đình đã tới trung tâm cai nghiện Đồng Nai để tìm người thân.
Người mẹ này có con trốn trại hơn 2 tuần nay. Chị đến trung tâm với mong muốn được biết thông tin về con mình.
Tại cuộc họp khẩn chiều 7/11, đại diện Công an tỉnh Đồng Nai cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là quá tải.
Sáng 7/11, lãnh đạo Trung tâm cai nghiện ma túy Đồng Nai cho biết lực lượng chức năng đã đưa được 60/163 học viên trở lại trung tâm sau khi đập phá trốn trại.
Lực lượng chức năng xác định thanh niên 26 tuổi cùng 2 học viên khác đã tạo tình huống để kích động hàng trăm học viên đập phá, trốn trại. Công an mới bắt được một trong số họ.
Hai học viên đập bóng đèn sau đó dùng mảnh vỡ cắt cổ rồi la hét, yêu cầu những người xung quanh phá cửa để trốn ra ngoài.
Trong đêm, hàng trăm người ồ ạt trốn khỏi trại cai nghiện rồi tràn ra đường gây náo loạn. Họ chặn xe cộ và được cho có hành vi cướp tài sản người dân ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai.
Khi sa vào các cuộc ăn chơi “không ngại mưa rơi”, nhiều “quý tộc” tự ném mình vào lụy phiền.Thê thảm hơn có lắm anh tài đang được gia đình cho an trí tại các trại cai nghiện.