Thầy hiệu trưởng ở Quảng Bình gửi tâm thư cho học trò sau lũ
Thầy Hà Văn Quý nhắn học trò không nhất thiết mặc đồng phục, đi dép quai hậu, không cần phải học bài cũ ngay. Các em nhớ hỏi han bạn bè, thầy cô và trân trọng những gì được ủng hộ.
176 kết quả phù hợp
Thầy Hà Văn Quý nhắn học trò không nhất thiết mặc đồng phục, đi dép quai hậu, không cần phải học bài cũ ngay. Các em nhớ hỏi han bạn bè, thầy cô và trân trọng những gì được ủng hộ.
Trường hợp học sinh nghỉ quá quỹ thời gian dự phòng, các trường phải tính đến phương án dạy bù để đảm bảo chương trình khung năm học.
Phần lớn học sinh Quảng Trị đã trở lại trường nhưng thiệt hại do lũ lụt gây ra vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn.
Công tác lâu năm ở vùng thường xuyên bị ngập lụt, thầy Nguyễn Hữu Sơn (Lệ Thủy, Quảng Bình) không ngờ thiên tai năm nay lại tàn phá trường đến thế.
Mưa lũ làm hư hại nhiều tài sản, sổ sách của trường Tiểu học & THCS Hướng Việt (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị). Lũ rút, trường lại ngập trong lớp bùn đến nửa mét.
Anh Thành tập hợp nhóm ngư dân lái đò vượt dòng lũ dữ cứu người. Trong 3 ngày, họ giúp hơn 300 người đến nơi sơ tán an toàn.
Sáng 24/10, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ thăm, tặng quà học sinh vùng lũ 2 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh.
"Chính quyền cung cấp thông tin và cùng nhóm cứu trợ đi phát quà. Bên tặng sẽ biết quà vào tay ai, chính quyền cũng giúp cho hàng đến được nơi cần thiết", chị Thùy Minh nói.
Ngày 24/10, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết các cơ sở giáo dục trong địa bàn toàn tỉnh thiệt hại ước tính lên đến trên 350 tỷ đồng do những đợt mưa lũ triền miên vừa qua.
3 cơn lũ lớn ập đến trong 2 tuần qua khiến trường THCS An Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) tan hoang. Các phòng học đầy bùn đất, bàn ghế và thiết bị giảng dạy hư hỏng hoàn toàn.
Sau trận lũ lịch sử, giáo viên trường TH Đông Thanh (Đông Hà, Quảng Trị) đến trường dọn dẹp. Họ bất lực trước cảnh sách vở nằm lẫn trong bùn, bàn ghế mềm nhũn, hư hại vì ngâm nước.
Nhìn đống sách vở của hai đứa con trôi trên mặt nước, chị Thúy ứa nước mắt nói: “Chú có biết nhà hảo tâm nào tặng sách vở thì cho anh chị biết để anh chị đi xin về cho cháu học".
Nước lũ nhấn chìm nhiều trường học ở Hà Tĩnh. Sau khi nước rút, giáo viên, lực lượng công an và bộ đội tập trung dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh tới lớp.
Để sớm đón học sinh trở lại, các cán bộ, giáo viên tại các trường học bị ngập lụt sớm thực hiện việc dọn vệ sinh trường lớp ngay sau khi nước lũ bắt đầu rút.
Sau hơn 10 ngày mưa lũ, học sinh một số trường ở huyện Đakrông (Quảng Trị) - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - đi học trở lại.
Sau khi lũ rút, các trường học ở Quảng Trị ngập trong bùn non, giáo viên khẩn trương dọn dẹp trước khi học sinh quay lại lớp.
Trong đợt lũ thứ 5, nước dâng cao, ngập hết cổng trường Tiểu học và THCS Ba Lòng (Quảng Trị) và các phòng ở tầng 1, thậm chí tràn lên cả tầng 2.
Một giáo viên trường mầm non tư thục tại quận Lư Dương, thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy bị cáo buộc tát và nhốt trẻ trên sân thượng.
Bé gái 13 tuổi có nguy cơ mất bàn tay sau khi dọn tuyết trong suốt ba giờ mà không đeo găng tại một trường học ở phía đông bắc Trung Quốc.
20 năm trước, Thừa Thiên - Huế chịu thiệt hại toàn diện trên mọi lĩnh vực khi một lượng mưa khủng khiếp kèm theo lũ tràn về tàn phá dữ dội làm 373 người chết và mất tích.