Bé gái 18 tháng tuổi mồ côi cha mẹ sau vụ thảm sát
Bé gái 18 tháng tuổi, người duy nhất sống sót trong vụ án thảm sát tại Bình Phước đang được người giúp việc Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi) chăm sóc dưới sự bảo vệ của công an.
1.792 kết quả phù hợp
Bé gái 18 tháng tuổi mồ côi cha mẹ sau vụ thảm sát
Bé gái 18 tháng tuổi, người duy nhất sống sót trong vụ án thảm sát tại Bình Phước đang được người giúp việc Đoàn Thị Cẩm Loan (40 tuổi) chăm sóc dưới sự bảo vệ của công an.
Camera biệt thự không ghi được hung thủ giết 6 người
"Trước thời điểm xảy ra trọng án, gia đình nạn nhân sửa chữa nhà nên đã ngắt điện của camera...", Phó trưởng phòng tham mưu, Công an tỉnh Bình Phước nói.
Nạn nhân vụ thảm sát bị bịt mắt, trói quặt tay
"Tôi chạy vào trong phòng thấy vợ ông Mỹ gục chết trên vũng máu. Nạn nhân bị bịt mắt bằng vải, hai tay trói chặt", một nhân chứng kể.
Clip hiện trường vụ thảm án 6 mạng người
Vụ thảm sát 6 mạng người được phát hiện vào sáng ngày 7/7, tại xưởng chế biến gỗ Quốc Anh ở ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
Hiện trường vụ giết 6 người tại biệt thự
Hiện trường trong căn biệt thự có dấu hiệu bị lục lọi, giống như một vụ cướp, giết. Hơn 13h, cơ quan công an bắt đầu chuyển thi thể các nạn nhân ra ngoài.
Đưa thi thể 6 nạn nhân vụ thảm sát ra ngoài
Chiều tối 7/7, gia đình chuẩn bị mai táng cho 6 người trong vụ thảm sát kinh hoàng tại Bình Phước xảy ra vào sáng cùng ngày. Bầu trời ở khu vực bất chợt đổ cơn mưa rất lớn.
6 người trong biệt thự bị sát hại vào rạng sáng
Khi đến làm công cho gia đình ông Mỹ, bà Loan thấy vợ chồng cùng con trai ông chủ nằm chết trên sàn nhà. Trên tầng và ngoài cổng, 3 người khác cũng tử vong do bị cắt cổ.
Hung thủ giết chủ tiệm vàng bị bắt sau 32 năm trốn nã
Sau khi cướp được nhẫn vàng, xe máy, nhóm tội phạm nhét giẻ vào miệng rồi giấu nạn nhân ra phía sau nhà. Do ngạt thở, ông chủ tiệm vàng nức tiếng ở địa phương đã tử vong.
Cô gái bị người yêu nhốt trong phòng kín, cắt trụi tóc
Thấy không hợp tính, Phương nói lời chia tay với người yêu. Đến tối, Toàn tới chở Phương về nhà, đóng cửa lại rồi cắt hết tóc của cô gái.
Hai ngày qua, hàng trăm người dân đổ xô đến tiệm Rồng Vàng ở chợ Đông Ba (TP Huế) để bán vàng, sau khi có tin đồn cửa hàng này sẽ đóng cửa, do bán hàng kém chất lượng.
Con đường đẹp hút hồn từ TP HCM đi Gia Lai
Ngày 27/6, tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) đã chính thức thông xe toàn tuyến, đoạn qua các tỉnh Tây Nguyên đi TP HCM.
Bắt hung thủ giết người, cướp của sau 32 năm trốn nã
Dù đã thay tên đổi họ để giấu kín thân phận nhưng hung thủ vẫn bị phát hiện và bị bắt giữ 32 năm trốn nã.
Nhiều chuyên gia nổi tiếng Việt Nam sang Arab Saudi dạy Toán
Arab Saudi đã tìm đến chuyên gia Toán học Việt Nam để giúp nước này giành huy chương tại các kỳ thi quốc tế. Người đầu tiên được quốc gia vùng Vịnh mời là PGS.TS Lê Anh Vinh.
'Mỹ Tâm cứu 2 thí sinh The Voice là lãng phí'
“Cứu thí sinh là hành động tuyệt vời, nhưng nữ ca sĩ không kìm nén được cảm xúc riêng, để tình cảm lấn át lý trí khi ngồi vị trí huấn luyện viên”, một độc giả chia sẻ.
Thanh Duy mang EXO phiên bản Việt lên sân khấu GMTQ
Á quân Vietnam Idol 2008 rủ rê bộ tứ “Lớp học vui nhộn” đóng giả các thành viên trong nhóm nhạc nổi tiếng xứ Hàn với ca khúc “Mama”.
HLV Lê Thụy Hải: 'Không nên giữ Miura vì được tài trợ'
Nhà cầm quân từng 3 lần vô địch V.League cho rằng, HLV người Nhật không thích hợp với bóng đá Việt Nam khi đưa ra rất nhiều quyết định thiếu chính xác ở SEA Games 28.
Ảnh cưới trong veo tại Nha Trang của cặp đôi chị em
Bá Lâm - Thu Thủy đã lựa chọn thành phố biển Nha Trang để lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời.
Sống lại diệu kỳ nhờ bài thuốc từ lông nhím?
Gia đình chuẩn bị rạp đám tang cho chị Giàu thì có người bày cách đốt lông nhím cho uống. Sau đó, chị nôn thốc nôn tháo, được cấp cứu tại bệnh viện và thoát chết.
Công Vinh đến Đà Nẵng tuyển chọn tài năng bóng đá
Tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt Nam đánh giá cao các cầu thủ nghiệp dư Đà Nẵng. "Nếu được rèn luyện thêm về kỹ thuật và thể lực, họ sẽ là những cầu thủ tiềm năng", anh chia sẻ.
Phiến quân IS tuyệt vọng vì không được đánh bom tự sát
Nhiều chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cảm thấy tức giận vì các thủ lĩnh chỉ chọn thành viên gốc Saudi Arabia cho nhiệm vụ đánh bom liều chết.