Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Torsten Frings đóng 'Mặt nạ Zorro'

Chàng tiền vệ của Werder Bremen xuất hiện trên sân với chiếc mặt nạ sành điệu không kém gì diễn viên Antonio Banderas.

Torsten Frings đóng "Mặt nạ Zorro"

(Zing) - Chàng tiền vệ của Werder Bremen xuất hiện trên sân với chiếc mặt nạ sành điệu không kém gì diễn viên Antonio Banderas.

Torsten Frings đóng `Mặt nạ Zorro`
Không biết ai điển trai hơn ai

Thực sự là Frings bị vỡ mũi khi đang chơi bóng rổ tại một sự kiện do nhà tài trợ tổ chức. Chính vì thế, trong hai trận Đức gặp Liechtenstein và Phần Lan, Frings phải vắng mặt.

Tới sân tập với chiếc mặt nạ bảo vệ, Frings hóm hỉnh: "Tớ là Zorro mới đây."

Torsten Frings đóng `Mặt nạ Zorro`
Torsten Frings đóng `Mặt nạ Zorro`
"Hiệp sĩ" tung hoành trên sân cỏ
Torsten Frings đóng `Mặt nạ Zorro`
Và khi gỡ mặt nạ

Bản thân cầu thủ này không ngại phải vào sân khi đang chấn thương. Trong Euro vừa rồi, Frings đã phải thi đấu khi xương sườn gãy vẫn chưa lành.

"Tôi đang nghĩ tới việc thử đóng phim xem sao. Trông tôi đeo mặt nạ này còn bảnh hơn Antonio Banderas ấy chứ."

Trước đó, Bundesliga cũng xuất hiện vài "hiệp sĩ mặt nạ" như Frank Fahrenhorst, Miroslav Klose và Frank Baumann.

Torsten Frings đóng `Mặt nạ Zorro`

Tháng 10/2004, sau pha va chạm với Michael Ballack, Frank Fahrenhorst bị vỡ mũi, và 11 ngày sau, anh trở lại sân cỏ với mặt nạ đen.

Torsten Frings đóng `Mặt nạ Zorro`

Miroslav Klose bị vỡ xương má sau khi "đụng độ" Rafael Marquez của Barcelona tháng 11/2005. Hai tuần sau, anh tiếp tục chinh chiến tại Champions League.

Torsten Frings đóng `Mặt nạ Zorro`

Frank Baumann vỡ mũi tháng 11 năm ngoái, và cũng phải đeo mặt nạ phòng bị cho tới khi lành hẳn.

Thanh Nguyễn

Theo Bild

Theo Bild

Bạn có thể quan tâm