Nhân kỷ niệm 40 năm đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, tòa nhà Ủy ban nhân dân thành phố hóa tác phẩm nghệ thuật với công nghệ trình chiếu ánh sáng.
00:00
/
Video sẽ chạy sau3
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4
Nhân dịp 40 năm ngày đổi tên Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, một chương trình ca nhạc hoành tráng diễn ra ở khụ vực tượng đài Bác Hồ trên đường Nguyễn Huệ. Ca sĩ Trang Nhung hát đầy truyền cảm trong ca khúc Dấu chân phía trước.
Quế Trân dịu dàng trong tà áo dài cánh sen trình bày điệu tân cổ gần liền với đất Sài Gòn xưa.
Nhiều tiết mục được dàn dựng hết sức công phu.
Ca sĩ Đức Tuấn thả hồn theo từng câu hát.
Giáo sư Vũ Khiêu (102 tuổi) viết tặng 2 câu đối: Ba chữ tên Người mảnh đất anh hùng bừng khí thế - Bốn mươi tuổi ngọc con đường tất thắng đại vinh quang. Bí thư Thành Ủy Đinh La Thăng và Nguyên bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải tặng hoa cho ông.
Ca sĩ Đông Nhi đại diện cho lớp trẻ năng động thể hiện nhiệt huyết góp sức xây dựng thành phố phát triển.
Ca sĩ Tạ Minh Tâm trình diễn ca khúc Rực rỡ tên vàng Thành phố Hồ Chí Minh.
Giọng hát khỏe và cao vút của anh được tán thưởng nhiệt liệt.
Những nét đẹp đời sống người Sài Gòn - Gia Định xưa cũng được tái hiện.
Điểm nhấn đặc biệt nhất của chương trình là màn trình chiếu ánh sáng với công nghệ 3D Mapping.
Đây là lần đầu tiên có màn trình diễn ánh sáng trên mặt tiền tòa nhà UBND TP HCM.
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh uy nghiêm trên nền ánh sáng trình chiếu.
Thông điệp 40 năm rực rỡ tên vàng nổi bật trên nền ánh sáng nghệ thuật.
Ành sáng biến tòa nhà cổ kính thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.
Hình ảnh ấn tượng này dễ dàng được nhìn thấy ngay cả khi đi trên đường phố.
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hòa cùng niềm vui trong sự kiện ý nghĩa này.
Bí thư Đinh La Thăng cho rằng khát vọng đưa TP HCM trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, khoa học – công nghệ của Đông Nam Á là hoàn toàn chính đáng và không hề viển vông.
Ngôi biệt thự có tuổi đời hơn 100 năm trên đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh (TP HCM) mang đậm nét kiến trúc cổ điển Pháp đang đã bị đập bỏ để chuẩn bị xây mới.
Từ ngày những mẻ cà phê đầu tiên được nấu, đến nay, sau bao biến động thời cuộc, Chiêu, Cheo Leo hay quán "cà phê âm phủ" vẫn tồn tại giữa lòng Sài Gòn.