Bà mẹ Singapore chỉ biết con lĩnh 22 năm tù vì hiếp dâm khi đọc báo
Linda Tahir nghĩ con trai là người lầm lì, ít nói nhưng chưa bao giờ dám tin anh ta lại lừa gạt, hiếp dâm nhiều thiếu nữ ngay tại nhà mình.
1.265 kết quả phù hợp
Bà mẹ Singapore chỉ biết con lĩnh 22 năm tù vì hiếp dâm khi đọc báo
Linda Tahir nghĩ con trai là người lầm lì, ít nói nhưng chưa bao giờ dám tin anh ta lại lừa gạt, hiếp dâm nhiều thiếu nữ ngay tại nhà mình.
Công nghệ mang người đã khuất trở lại với đời
Tưởng tượng ai đó đã mất rồi. Nhớ họ quá, bạn nhắn “Con rất nhớ ba” chẳng hạn. Xong thấy ba nhắn lại liền: “Ba cũng rất nhớ con”. Người nghĩ sao?
Lĩnh 80 đồng nhuận bút, Nam Cao đem 50 đồng biếu nhân vật
Câu chuyện nhà văn Nam Cao đem phần lớn tiền nhuận bút vừa được nhà xuất bản tạm ứng đem biếu nguyên mẫu nhân vật được Tô Hoài kể trong cuốn “Những gương mặt”.
Tài xế taxi giúp sản phụ sinh con trên xe
Trên đường đến bệnh viện, sản phụ 29 tuổi đã chuyển dạ, vỡ nước ối. Tài xế và người thân đã giúp sản phụ sinh con trên taxi.
Người đàn ông có nhiều vợ con nhất nước Mỹ giờ ra sao?
Brady Williams, người đàn ông có 5 vợ, 25 con, thường dạy con cái rằng giới tính không quyết định giá trị con người. Con gái và con trai bình đẳng như nhau.
Biết ăn nói chẳng lo thua thiệt
Trong cuộc sống cũng như trong công việc, những người có khả năng diễn đạt tốt thường có mối quan hệ xã hội tốt, do vậy họ gặp nhiều thuận lợi hơn.
Cấm tắm, ép khóc và những phong tục cưới hỏi kỳ lạ trên thế giới
Bắt trói, đổ hỗn hợp bẩn lên người, cắm tắm 72 giờ trước đám cưới, xé váy cô dâu để nhận may mắn... là những phong tục cưới hỏi khó hiểu của các nước trên thế giới.
Mồi lửa nhẫn tâm và 3 sinh mạng vô tội
"Nghèo khó thì từ từ mình làm cũng có tiền. Còn giờ người mất rồi thì làm gì cũng không thể sống lại được. Kẻ thủ ác chắc chắn phải đền tội", cha của 2 nạn nhân nuốt nước mắt.
‘Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở hố ga sống sót là điều kỳ diệu’
Trẻ sơ sinh sống sót trong thời gian dài bị bỏ rơi là điều kỳ diệu, bởi bé có thể bị hạ đường huyết tử vong nếu nhiều ngày không được uống sữa.
Bác sĩ từng phơi nhiễm HIV khi đỡ đẻ cho sản phụ giờ ra sao?
5 năm sau khi phơi nhiễm HIV vì trực tiếp tham gia cuộc mổ cho một bệnh nhân đặc biệt, bác sĩ Lưu Quốc Khải, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, vẫn hạnh phúc khi gắn bó với nghề "bà đỡ".
Bé 17 tháng tuổi đứt rời ngón tay do nghịch dao
Bé N.V.Q. (17 tháng tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) bị đứt rời đốt số 3 ngón 5 bàn tay trái, chảy nhiều máu do nghịch dao.
Người sống sót trên máy bay rơi ở Pakistan: 'Tôi thấy lửa khắp nơi'
Vụ tai nạn hàng không khiến ngày 22/5 ít nhất 97 người thiệt mạng ở Pakistan. Những trao đổi cuối cùng của phi công cho thấy máy bay đã mất động cơ.
Mỗi cuộc gặp gỡ trong nhân gian đều trân quý ở hiện tại
Dù là vui vẻ hay khổ đau, may mắn hay bất hạnh - cũng là một cuộc gặp gỡ trong khoảnh khắc hữu tình.
Bí quyết giúp cụ bà 102 tuổi ở Singapore đánh bại Covid-19
Ở tuổi 102, cụ bà Yap Lay Hong là người cao tuổi nhất ở Singapore chiến thắng được căn bệnh Covid-19. Lối sống lành mạnh đã giúp bà đánh bại virus.
Thần đồng 10 tuổi đã đỗ ĐH không tuổi thơ, không được đến trường
Nuôi mộng con gái thành công sớm, cha mẹ của Zhang Yiwen tự dạy con ở nhà, không cho con đến trường. Dù đỗ đại học ngay lúc còn nhỏ, cô bé sớm gặp khó khăn khi phải lớn trước tuổi.
Tháng tư mềm như một nụ hôn êm
Hoa loa kèn chen nhau xoè nở. Vạt nắng trong hong vỡ những ưu phiền.
Sản phụ đang cách ly vì dịch Covid-19 sinh tam thai
Sản phụ được mổ bắt tam thai tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội).
Sergio Rossi - cha đẻ của những đôi giày gắn liền với Taylor Swift
Sergio Rossi là nhà thiết kế giày đại tài với tình yêu vô bờ dành cho phái đẹp. Những thiết kế của ông đòi hỏi sự tinh tế vì cần thực hiện hàng loạt bước phức tạp.
Nữ bệnh nhân sống sót kể lại chuyện ở trong tâm dịch Vũ Hán
Xiao Ya, một bệnh nhân đã hồi phục từ tâm dịch Vũ Hán, kể lại những ngày tháng căng thẳng nhất khi cô được điều trị ở bệnh viện dã chiến.
Cạo trọc, lột truồng bên mộ chồng - hủ tục ‘tẩy uế’ góa phụ
“Họ ném thức ăn vào tôi như thể một con chó. Không ai tiếp xúc với tôi vì bất cứ thứ gì tôi chạm vào đều là ô uế”, Rose - góa phụ ở thành phố Lagos (Nigeria) - đau đớn nhớ lại.