Tinna Tình: Không yêu đại gia để "lập thân"
Cô ca sĩ mang hai dòng máu Việt - Czech khẳng định: "Nếu chấp nhận yêu đại gia, tôi đã nổi tiếng từ rất lâu. Ngay khi mới về nước cơ, chứ chẳng đợi đến bay giờ”. Cô cũng kể chuyện từng từ chối một người chỉ vì anh này có… xe hơi.
Mỗi lần gọi điện thoại cho Tinna Tình là mỗi lần lại thấy sảng khoái bởi cách nói chuyện của cô ca sĩ mê rock mang trong mình hai dòng máu Việt - Czech. Nói cứ như hét vào điện thoại, khi thì cười, lúc lại át tiếng cả người đang đàm thoại để… giành nói. Đã gần 10 năm lăn vào ca hát, Tinna vẫn vậy. Thứ hạng trong làng V-Pop chưa đến bậc trung, ở nhà thuê, viết và hát như đang đùa với chính mình.
Tinna - phía sau những tin đồn
![]() |
|
Tinna Tình (Ảnh: TGTD) |
Gần ba năm trước, tôi gặp Tinna khi cô vừa vào Sài Gòn. Tinna bỡ ngỡ và lạc lõng, như còn mèo ốm đi ngang qua cái ngõ nhỏ sau mưa. Sau những vụ lộn xộn với một công ty ca nhạc, cô có vẻ chùn. Dạo “chia tay” với công ty đó là khi cô gặp nhiều khốn khó nhất với nghề. Không show diễn, không cát-xê, đi đâu cũng toàn xe ôm hay mượn anh bạn có chiếc Wave và chở giúp.
Album đầu tay của Tinna mang tên Chiếc Gương, nhìn album mà thấy tội. Vỏn vẹn thu có ba bài, toàn bạn bè giúp. Vậy mà vẫn phải mượn nợ để phát hành. Mặc, Tinna vẫn hớn hở khoe với tôi rằng cô mong album này sẽ giúp mình “giới thiệu” được với công chúng yêu nhạc tại thành phố. Nhưng, Tinna lầm.
Ngoại trừ vài bài báo ghi nhận chất lượng của album và những lời khen của dân trong nghề, ngoài ra, Tinna vẫn là Tinna. Chẳng là siêu sao, ngôi sao gì cả. Vẫn hát quán bar, diễn vài show nhỏ ở tỉnh, cát-sê đủ để trả tiền phòng trọ (Hồi đấy, Tinna bảo với tôi rẳng căn phòng của cô đang trọ có giá 300 nghìn/tháng). Có khi vậy cũng đủ, nên Tinna vẫn miệt mài sáng tác và hát.
Bây giờ gặp lại, Tinna có vẻ tự tin hơn rất nhiều. Nói cười sảng khoái hơn, tuy vẫn giữ cái chất “ngố” không lẫn vào đâu được. Có ca sỹ nào mà phóng viên chưa đặt hết câu hỏi đã vội trả lời. Góp ý, cô cười: “Anh mới hỏi nửa câu em đã biết anh hỏi gì, nên em trả lời luôn”. Nói hơi chủ quan, nhưng có thể, Tinna không nổi được thành sao dẫu hội đủ những yêu tồ cần thiết từ giọng hát đến ngoại hình là vì cái tính bộc trực đó.
Người ta không gọi Tinna bằng cái tên mang hơi hướm Đông Âu của cô. Người ta gọi cô là Tinna Tình. Đơn giản bởi lời đồn, cô sống như Tây, thích ai thì chung đụng vài ngày rồi thôi nên có cái tên đó. Ở Tây từ khi sinh ra, mà không sống như Tây thì chẳng biết sống như ai(?!). Tuy nhiên, chữ Tình không phải là vậy dẫu cô có Tây mấy đi chăng nữa. Chẳng qua là do Tinna ở Việt Nam nhiều, bà con ở Hưng Yên quê cha cô gọi chại chữ Tinna thành chữ Tình. Có vậy thôi. Mà không hiểu Tinna thích quái gì cái tên này, mà địa chỉ email của cô vẫn để Tinnatinh…
Độ nhiều năm trở lại đây, không thấy Tinna về lại Czech. Người ta lại đồn rằng do cô cặp với tay chơi nào đó, nên dính HIV. Vì vậy, không được phép về lại Czech. Người ta đoán chắc là khi làm thủ tục tại sân bay, khi khám passport của cô, nhân viên hải quan phát hiện ra cô nhiễm HIV nên không cho bay. Nếu được vậy, chắc chẳng có vị khách nước ngoài nào mắc bệnh có khả năng lây nhiễm tại VN nữa. Vì HIV dễ phát hiện quá, nhìn qua passport là biết hết. Ấy vậy mà có người cũng tin.
![]() |
|
Đã gần 10 năm lăn vào ca hát, Tinna vẫn vậy. Thứ hạng trong làng V-Pop chưa đến bậc trung, ở nhà thuê, viết và hát như đang đùa với chính mình. (Ảnh: TGTD) |
Có một chuyện mà “đấu tranh” mãi Tinna mới đồng ý kể. Chuyện cô từ chối tình yêu của anh chàng làm trưởng phòng một công ty liên doanh với Nhật Bản. Chia tay vì lý do rất quái, anh chàng có… xe hơi. Chẳng là khi chàng từ Hà Nội vào thành phố công tác thì gặp Tinna, thấy chàng chạy xe hai bánh tàng tàng, Tinna cũng có cảm tình, từ cảm tình chuyển sang yêu. Đến khi ra Hà Nội, chàng đánh xe hơi mời nàng đi ăn. Tinna đâm ra hoảng hốt.
“Em ngại mọi người dị nghị là do anh ấy có xe hơi nên em mới yêu. Vậy là nhạt dần, dẫu có thấy mình vớ vẩn đi chăng nữa”. Chàng cũng tội, biết nàng ngại nên chuyển sang xe máy. Tuy vậy, đôi lúc chàng cáu. “Đi xe hơi so với những tin đồn về em thì cái nào quan trọng hơn”, chàng hỏi. “Sao cũng được, nhưng em ngại”, Tinna đáp. Vậy là xong một chuyện tình. Chắc đây là chuyện tình kỳ lạ nhất của giới ca sỹ mà tôi biết. Người ta chỉ sợ không có xe hơi để đi chơi với người yêu, còn Tinna thì ngược lại.
Nhắc lại chuyện xưa thêm một chút. Dạo ấy, Tinna thỉnh thoảng lại về Czech. Về để cày kiếm tiền sang VN nuôi mộng ca hát tiếp. Cày bằng đủ nghề, quét dọn, bán hàng, thủ thư… Dư được vài nghìn là bay về VN hát. Hát hết tiền lại về Czech cày. Cái chuỗi ngày kiếm tiền ở Czech hát ở Việt cứ bám bào Tinna như cái nợ. Có thể, lần này đã khác. Tinna khoe đã mua được xe tay ga, mới đội điện thoại, đã thuê nhà nguyên căn có phòng tập, tiền bạc dư dả chút ít. Tất cả đều nhờ… làm người mẫu quảng cáo.
“Tôi chỉ biết tằng tăng tăng với cây đàn”
![]() |
|
"Cái số tôi lận đận là do chính mình tạo ra. Tôi vẫn tin rằng, những gì mình có được ngày hôm nay là do chính mình tạo ra." (Ảnh: TGTD) |
Dạo này, cuộc sống của Tinna khá hơn trước nhiều rồi thì phải?
- Tinna: Cũng khá hơn trước tương đối. Tôi đã mua được xe tay ga, thue được nhà riêng và chuẩn bị đổi điện thoại. Thật ra, ban đầu tôi không để ý lắm những chuyện vụn vặt này. Nhưng càng về sau, càng thấy mình ngốc. Giả như trước đây đi cái xe cà tàng. Xài cái Nokia trắng đen... ai gặp cũng nói nó mà ca sỹ ca xiếc gì, ca sỹ ai mà như thế. Người ta nói quá thì mình cũng chịu. từ ngày đi xe mới, thấy "oai oai”. Ít ra thì những lời xì xầm cũng bớt hẳn.
Kiếm được khá tiền, vì Tinna đã có thêm nhiều show diễn?
- Chẳng có show diễn quái nào đâu. Cũng như tình trạng vài năm trước khi gặp anh thôi. “Anh là chủ phòng trà A, B, C... Em có muốn hát ở phòng trà của anh không? Nếu muốn thì “tình tang tình” chút xíu..”. Vậy là thôi, chẳng hát hò gì. Tiền kiếm được chủ yếu nhờ làm người mẫu quảng cáo và diễn vài show nhỏ ở tỉnh.
Cho phép Tinna đánh giá mình một cách sòng phẳng nhất. Tinna có thấy mình nổi tiếng không?
- Thật ra điều này cũng rất khó nói. Album đầu tay của tôi được báo giới khen nhiều, vài người nghe cũng khen. Có lần có ông cụ làm nghề cắt tóc, nhận ra tôi, nói “Cháu là Tinna à! Nghe giọng chẳng lẫn vào đâu được, hát tốt lắm”. Nghe cụ nhận xét mà hạnh phúc hết cả người.
Lại có lần đi diễn tỉnh, tôi hát sau khi ca sỹ V.H. đã trình vày xong. Lúc V.H. hát, bà con mình vỗ tay hát theo rầm trời. Đến khi tôi ra, ngó bộ không ổn. Tôi dành vài phút để giới thiệu dòng nhạc mình đang hát, lý do mình chọn bài hát trong chương trình.... Vậy mà sau khi hát xong, khán giả mặt cứ “đơ” ra. Họ chưa đuổi đánh mình là may rồi. Vậy anh có cảm thấy tôi nổi tiếng không?
Có thể tại dòng nhạc của Tinna kén người nghe, nên mới xảy ra tình trạng vài người biết mà đám đông thì không?
- Tôi chẳng biết. Tôi chẳng gọi mình là hát rock hay gì gì đấy cả. dòng nhạc của tôi do tôi hát, ai muốn nghe cũng được. Tôi chưa bao giờ phân định hay “xí” khán giả về phần mình. Nếu thích thì cứ nghe, chán nản mà nghe xong cảm thấy yêu đời thì càng tốt. Theo tôi, tư duy và vốn sống có thể quyết định dòng nhạc mình đang nghe.
Trao đổi với nhiều người viết VH-NT, mọi người đều cho rằng Tinna không nổi tiếng chính là việc được quá ít cơ hội lên sóng truyền hình. Điều gần như là bắt buộc nếu muốn nổi tiếng trong làng âm nhạc hiện nay?
- Tôi đã bắt đầu nhận ra điều này cách đây vài tháng. Nhiều người bạn của tôi cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ cho tôi lên sóng. Mà để coi sao đã, chứ cũng đã có nhiều đạo diễn mời tôi thanh dự các chương trình gameshow. Tuy nhiên, tôi đều từ chối. Tôi thích được lên sóng để hát chứ không phải là để “nhí nhố”.
Từ chối, đôi khi cũng để vuột mất cơ hội?
- Tôi hiểu điều này chứ. Nhưng biết làm sao được. Tính tôi hay bốc đồng, lỡ chơi gameshow nhí nhố quá mọi người lại ghét. Thà không xuất hiện còn đỡ hơn xuất hiện để bị phản cảm.
Có bao giờ, Tinna cho rằng mình “chưa là gì” do đã đứng ngoài cái guồng “bao-sao, sao-bao” không?
- Như từ trước đến giờ tôi vẫn nói với anh rằng tôi không chấp nhận chuyện đó. Nếu chấp nhận, tôi đã nổi tiếng từ rất lâu. Ngay khi mới về nước cơ, chứ chẳng đợi đến bay giờ. Tôi cảm thấy rất bực mình và bức xúc vì vấn đề này. Mà không chỉ tôi đâu, còn nhiều người khác nữa.
Tôi có anh bạn học âm nhạc từ nước ngoài về, hát giỏi, sáng tác hay, lại đẹp trai mà vẫn không nổi. Nếu tôi là anh ấy, chắc chắn tôi sẽ thất vọng ghê gớm lắm rồi. Vậy mà, anh ấy vẫn tỉnh như không. Đôi khi, tôi chẳng hiểu người nghe nhạc đang chờ gì từ phía những ca sỹ mà họ hâm mộ. Hâm mộ như là a-dua, kiểu “tớ thấy nhiều người hâm mộ X, nên tớ cũng hâm mộ”. Chán thế!.
Nếu không nói chuyện về công việc, Tinna sẽ nói về điều gì khác?
- Hiện tại ngoài âm nhạc, cũng chẳng biết để ý chuyện gì. Thử nghĩ chuyện tình cảm xem? Thường ở độ tuổi như tôi ai mà không muốn cưới. Nhưng mà, thấy kỳ kỳ. Thật ra, tôi chỉ biết tằng tăng tăng với cây đàn mà thôi. Cho nên, cũng chẳng muốn làm khổ ai vì cái tính của mình. Biết sao giờ, cái số nó vậy.
Và giả dụ nếu cho Tinna lựa chọn lại để hoạch định một cuộc sống khác?
- Cho đến giờ tôi vẫn sống túc tắc đấy thôi. Có thể là thoải mái hơn một chút vì kiếm được nhiều tiền hơn. Dĩ nhiên, không thể giữ khư khư một cái gì đó mà mình cho rằng đó là lý lưởng. Lý tưởng, đôi khi cũng phải thay đổi. Cái số tôi lận đận là do chính mình tạo ra. Tôi vẫn tin rằng, những gì mình có được ngày hôm nay là do chính mình tạo ra. Chắc chắn là tôi sẽ không hoạch định một cuộc sống khác nếu được lựa chọn lại đâu. Tôi tin vào điều mình chọn, và chắc rằng đã qua thời gian khó khăn và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Có cần phải cảm ơn Tinna vì đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn không, nhỉ?
- Không cần đâu mà, cuộc sống đừng nguyên tắc quá.
O.K, Tinna Tình. Chúc bạn may mắn!
Theo Công An Nhân Dân


