Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tình yêu đẹp của hai cặp đôi làng nhạc Việt

Nhân dịp Lễ tình nhân đang tới gần, hai cặp đôi Dương Cầm - Cẩm Tú, Võ Hạ Trâm - Triệu Lộc đã bật mí với Zing về tình yêu rất đẹp của họ.

Tình yêu đẹp của hai cặp đôi làng nhạc Việt

Nhân dịp Lễ tình nhân đang tới gần, hai cặp đôi Dương Cầm - Cẩm Tú, Võ Hạ Trâm - Triệu Lộc đã bật mí với Zing về tình yêu rất đẹp của họ.

Dương Cầm - Cẩm Tú: chợt nắng, chợt mưa

Chàng nhạc sĩ của “Mong anh về” tâm sự với Zing, anh thích ca sĩ Cẩm Tú ngay từ những ngày đầu tiên cô bước vào trường Nhạc viện. Cầm là người khá nhút nhát nên không dám thổ lộ tình cảm của mình, trong khi đó, Tú là con gái dù thích cũng không bao giờ nói ra. Cả hai đều hiểu đối phương nghĩ gì nhưng lại không dám thể hiện.

Chàng nhạc sĩ của “Mong anh về” tâm sự với Zing, anh thích ca sĩ Cẩm Tú ngay từ những ngày đầu tiên cô bước vào trường Nhạc viện.

Năm 2001, Cầm trở về Tây Nguyên sau khi học xong. 4 năm sau chàng nhạc sĩ này mới quay lại Hà Nội và quyết định lập nghiệp tại mảnh đất thủ đô. Gặp lại nhau, cả hai vẫn chưa nói lời yêu. Cho mãi đến khi Cầm giúp Tú làm album đầu tay “Nhớ phút ấy” vào năm 2007, cả hai mới thực sự vượt qua mọi rào cản của sự nhút nhát để chính thức nắm tay nhau công khai là một đôi. “Lúc nào hai đứa cũng ở bên nhau nên tình cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nhiều lúc đang làm việc, bỗng dưng cả hai nổi hứng nhắc lại chuyện cũ. Điều đó như tiếp thêm sức mạnh cho mình đi đến quyết định tỏ tình”, Dương Cầm nhớ lại - “Khi nói lời yêu, Tú hỏi mình một câu, “Tú là người rất phức tạp, liệu Cầm có chịu đựng được không?”. Lúc đó dù Tú có nói gì mình cũng gật đầu chấp nhận”.

Ít hơn Tú 1 tuổi nhưng Cầm thừa nhận, anh có suy nghĩ già dặn hơn bạn gái.

Ít hơn Tú 1 tuổi nhưng Cầm thừa nhận, anh có suy nghĩ già dặn hơn bạn gái. Chỉ cần nghe những ca từ và giai điệu trong các ca khúc quen thuộc do Cầm sáng tác, cũng đủ hiểu chàng nhạc sĩ này nhẹ nhàng, sâu lắng đến mức nào. Đã quen nhau 8 năm nên Cầm nói, dù cô bạn gái có nắng mưa thất thường kiểu gì anh cũng có cách làm cho bình yên trở lại.

Tú là mối tình đầu tiên của Cầm và cũng là người con gái đầu tiên anh mua hoa tặng. Vào ngày Valentine năm ngoái, cả ngày hai người ở trong phòng thu làm việc, tối lại đi hát cùng bạn bè nên Cầm không có thời gian mua quà tặng người yêu. “Lợi dụng lúc mọi người không để ý, mình đi mua một bông hoa hồng giấu trong người. Khi chở Tú về đến nhà, mình bất ngờ rút hoa từ trong áo ra và tặng. Tú cảm động lắm!”.

Tú là mối tình đầu tiên của Cầm và cũng là người con gái đầu tiên anh mua hoa tặng.

“Chợt nắng, chợt mưa, chợt ánh mắt ấp e ngại ngùng. Ngày nhớ, ngày thương, ngày qua em mong anh, đợi từng phút giây gặp anh…”. Lời ca khúc “Sớm tình yêu” mà Cầm sáng tác dành tặng riêng cho Tú cũng chính là lời tự sự tình yêu của họ.

Hạ Trâm - Triệu Lộc: Chuyện tình ly bơ

Chuyện tình của Võ Hạ Trâm và Triệu Lộc, hai thí sinh Ngôi sao Tiếng hát truyền hình được khá nhiều người biết nhưng cặp đôi này ít khi bộc bạch với báo giới. Một phần vì hai người không thích nói chuyện riêng trên mặt báo, phần nữa vì cả hai vẫn chưa muốn công khai khi chưa gặt hái được thành công trong sự nghiệp ca hát.

Cùng học chung lớp piano phổ thông tại Nhạc viện HCM nhưng Hạ Trâm và Triệu Lộc ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí còn không nhớ nổi tên nhau.

Cùng học chung lớp piano phổ thông tại Nhạc viện HCM nhưng cả hai ít khi nói chuyện với nhau, thậm chí còn không nhớ nổi tên nhau. Trâm cho rằng Lộc chảnh choẹ, ngược lại, Lộc không mấy ấn tượng về cô em dưới mình một khoá. Hơn một năm sau, cả hai mới nói chuyện một cách thân tình khi cùng tham gia vào chương trình Nhịp sống trẻ của trường.

Sau buổi diễn, Lộc và Trâm cùng đoàn văn nghệ trường đi uống café, không hiểu sao cả hai đều gọi cốc sinh tố bơ. Ngồi sát nhau, trò chuyện một vài câu, cả hai bắt đầu mên mến nhau. Cũng trong buổi tối hôm đó, Lộc chủ động nhắn tin làm quen.

Sau buổi diễn, Lộc và Trâm cùng đoàn văn nghệ trường đi uống café, không hiểu sao cả hai đều gọi cốc sinh tố bơ.

Đợt thi Vietnam Idol 2007, cả hai cùng đăng kí tham gia nên gặp mặt nhau thường xuyên hơn. Trâm may mắn được lọt sâu vào vòng trong còn Lộc thì rớt. Và trong suốt thời gian Trâm tham gia Idol, Lộc là người ở bên động viên, thậm chí Lộc còn ngồi chờ kết quả hơn nửa ngày cùng Trâm.

Cũng không biết từ lúc nào hai người nảy sinh tình cảm và trở thành một đôi dù không ai tỏ tình. Tất cả đều diễn ra một cách tự nhiên như câu chuyện mà hai người cùng đặt tên là “chuyện tình ly bơ”.

Lộc hơi trầm tính, Trâm lại sôi nổi, có khi hơi ngang nên mỗi lần giận nhau bao giờ Lộc cũng là người “xuống nước” trước.

Lộc hơi trầm tính, Trâm lại sôi nổi, có khi hơi ngang nên mỗi lần giận nhau bao giờ Lộc cũng là người “xuống nước” trước. “Lần hai đứa giận nhau lâu nhất là 3 ngày. Trong suốt 3 ngày đó, cả hai không nhắn tin, không gọi điện dù rất nhớ nhau. Sang đến ngày thứ 4, anh ấy chủ động gọi điện nói chuyện một cách rất nghiêm túc về lý do giận dỗi. Nhưng mình ngang lắm, càng nói càng đổ dầu vào lửa. Anh ấy bực quá liền cúp máy. Khoảng 15 phút sau, anh ấy nhắn tin nói làm huề”, Hạ Trâm cười hạnh phúc.

Cặp đôi này khá lãng mạn khi dành tặng cho nhau cặp nhẫn đôi trong ngày Valentine đầu tiên. Năm nay cả hai sẽ mặc áo đôi đi chơi cùng nhau.

Quỳnh Như

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm