Vết thương 'bị cho làm con nuôi' của Steve Jobs
Chrisann Brennan, mối tình đầu thực sự của Jobs, từng nói rằng việc bị đem cho làm con nuôi đã để lại trong ông “những mảnh vỡ thủy tinh giắt đầy tâm hồn”.
3 kết quả phù hợp
Chrisann Brennan, mối tình đầu thực sự của Jobs, từng nói rằng việc bị đem cho làm con nuôi đã để lại trong ông “những mảnh vỡ thủy tinh giắt đầy tâm hồn”.
Đến thời điểm này, dựa trên lịch sử tình ái, một bà mai mối thông minh hẳn đã có đầy đủ thông số để phác thảo ra hình dung về người phụ nữ phù hợp với Jobs.
Nói đến phụ nữ, Jobs rất lãng mạn. Ông sẵn sàng chia sẻ với bạn bè mọi thăng trầm về một mối quan hệ nào đó và thể hiện sự nhớ mong mòn mỏi khi phải xa bạn gái.