Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Tin nhắn của nữ tiếp viên Lào trước chuyến bay định mệnh

Tin nhắn từ ứng dụng đàm thoại của một nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay định mệnh của Lào cho thấy cô đang cảm thấy háo hức với bữa tiệc sinh nhật mừng tuổi 24 vào ngày 19/10.

Kaysone Phonelat, nữ tiếp viên trên chuyến bay QV301, sẽ tròn 24 tuổi vào ngày mai 19/10. Kaysone chat với một người bạn trước ngày cô bay. Trong tin nhắn, Kaysone nói cô đã mua 2 nhẫn vàng để tặng cha, mẹ và tỏ ra rất hào hứng về tiệc sinh nhật mà những người thân yêu đã dự định tổ chức cho cô.

Nén hương được thắp vội cho những người xấu số. Ảnh: AP.

Kaysone từng tốt nghiệp Đại học Quốc gia Lào và tham gia cuộc thi sắc đẹp cách đây 4 năm. Trong cuộc thi ấy, cô giành giải Nhân cách đẹp.

Trong bức ảnh cuối cùng của Kaysone, cô đứng trước một ngôi nhà trước khi bay từ sân bay Wattay tại Viêng Chăn đến sân bay Paske.

Chiếc máy bay ATR 72 của Lào mà Kaysone làm tiếp viên gặp nạn vào khoảng 4h chiều ngày 16/10 khiến 49 người thiệt mạng. Kaysone cũng nằm trong số những người tử nạn.

Đến nay, các thợ lặn đã đưa 16 thi thể lên bờ. Nhà chức trách đưa các thi thể tới ngôi đền Vat Chin ở quốc lộ 13 thuộc địa phận tỉnh Champasak. Trong khi đó, một số thi thể khác được gửi tới bệnh viện Sapphasitthiprasong ở Ubon Ratchathani (Thái Lan) để nhận dạng.  

"Phần lớn các thi thể vẫn mắc kẹt ở dưới đáy sông", bà Yamina Benguigui, một bộ trưởng của Pháp, người vừa có cuộc họp với Ngoại trưởng Lào ở Vientiane, nói.

Đỗ Quyên

Bạn có thể quan tâm